
Thua Arsenal, rồi lại gục ngã trước Liverpool, ngay tại thánh địa Stamford Bridge, là nỗi đau mang tầm lịch sử. Ngoài điểm yếu tâm lý như chính Villas-Boas thừa nhận, còn có điểm yếu con người dẫn đến Chelsea hỏng cả lối chơi.
Với sơ đồ 4-3-3 của những trận thua đau đã qua, tiền vệ được cho là giàu sáng tạo nhất của Chelsea, Juan Mata, bị đẩy sang biên, khiến anh mất đi đáng kể không gian hoạt động, không hoàn thành nhiệm vụ cả với tư cách một ngòi nổ tấn công, kiến tạo cơ hội lẫn tư cách của một chân sút có thể tự kiếm tìm bàn thắng. Nên nhớ, Mata được đưa về hồi mùa Hè, với chiếc áo số 10 được BHL Chelsea trao cho, ban đầu để đá vai trò nhạc trưởng.
Giá như khi Mata bị đẩy sang đá cánh mà hàng tiền vệ 3 người trong sơ đồ 4-3-3 của Chelsea vẫn hoạt động hiệu quả thì đã chẳng có gì đáng nói. Tiếc rằng, trong bối cảnh Michael Essien chấn thương dài hạn, cùng lần lượt Ramires, Mikel, Meireles…, đội phó Lampard không thể quán xuyến được tuyến giữa khiến thời gian qua, Chelsea thường không triển khai được thế trận như ý. Thời đỉnh cao, Lampard từng có lúc là nửa sức sáng tạo của The Blues. Nhưng bây giờ, anh đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp.
Khơi dậy nguồn cảm hứng sáng tạo để phục vụ tham vọng vinh quang và lối chơi đẹp như yêu cầu của ông chủ Roman Abramovich, BHL Chelsea có lẽ phải có những điều chỉnh hoặc là lối chơi, hoặc là nhân sự. Từ sơ đồ 4-3-3 khiên cưỡng đang khiến lối chơi của Chelsea quá nhạt nhòa, Villas-Boas có thể chuyển sang 4-2-3-1 với Mata là hạt nhân trong bộ 3 tiền vệ phía sau trung phong cắm; Villas-Boas có thể để Chelsea chơi 4-3-1-2 với Mata đá sau 2 tiền đạo nếu muốn sử dụng cùng lúc 2 mũi tấn công; và Villas-Boas cũng có thể thử nghiệm phương án 4-4-1-1 với Mata là một tiền đạo lùi…
Bongdaplus.vn