
2 năm trước, Barca đã đánh bại Inter một cách tâm phục khẩu phục ở Nou Camp bất chấp việc vắng Ibrahimovic và Messi. Nhưng đó là thời điểm đối thủ của Barca chưa trưởng thành ở đấu trường Champions League như Milan hiện nay. Bây giờ, đội hình 1 trong tay HLV Guardiola chỉ có đúng 21 cầu thủ, khá ít so với đội ngũ luôn chinh chiến nhiều mặt trận như Barca.
2 ca chấn thương của Pedro và Iniesta càng khiến Pep lo ngại hơn, nhất là khi nhiều trụ cột khác đang có dấu hiệu quá tải. Trong lần đầu trở lại Italia từ khi sang Barca, A.Sanchez cũng chưa chắc thể hiện được phong độ tốt bởi anh mới bình phục. Trong khi đó, Messi đang bị quá tải, còn Villa đã phải đá dự bị 3 trận gần đây. Trong 1 tháng qua, Barca đã phải trải qua 3 trận đầy nhọc mệt với Sevilla, Granada và Bilbao. Dễ thấy 2 thắng lợi dễ dàng của thầy trò Pep đều diễn ra trên sân Nou Camp (trước Mallorca và Zaragoza), nơi họ có thể đè bẹp ý chí của đối thủ chỉ bằng sức ép từ khán đài.
Chuyến đi tới San Siro ẩn chứa nhiều bất trắc, khi Barca phải tới sào huyệt của đội bóng giàu truyền thống hơn họ. Đó chắc chắn không phải là nơi Messi và đồng đội có thể tự do nhảy múa, siêu sao người Argentina thậm chí còn chưa từng ghi bàn ở San Siro. Lối đá đồng đội đặc trưng của Barca khó có thể được phát huy trước đối thủ lão luyện như Milan, nếu họ không biết cách vận dụng một cách sáng tạo hơn những trận thông thường.
Những nỗ lực cá nhân của dàn sao Barca có thể đem lại đột biến ở 90 phút hứa hẹn sẽ rất căng thẳng này khi thế trận đóng kín. Ai còn nhớ hơn 3 năm trước, chính Milan khi ấy còn vỗ ngực là “đội bóng sinh ra để thống trị Champions League”, đã bị Arsenal trẻ trung khuất phục bởi bàn quyết định từ cú sút xa ở cuối trận của Fabregas. Thất bại trước Arsenal ở vòng 1/8 mùa 2007/08 đã đặt dấu chấm hết cho 1 giai đoạn thành công rực rỡ của Milan ở đấu trường danh giá nhất châu Âu!
Bongdaplus.vn