
Chưa hết, thắng lợi của Lille còn gián tiếp giúp Inter chính thức vượt qua vòng bảng mà không cần quan tâm tới kết quả trận đấu với Trabzonspor.
Mới có 2 điểm/4 trận, Lille buộc phải đánh bại CSKA tại Luzhniki nếu muốn nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng. Chính bởi vậy, thầy trò HLV Rudi Garcia chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sự cơ động của các tiền vệ Hazard, Mavuba giúp Lille làm chủ thế trận trong hiệp 1 với thời gian kiểm soát bóng lên tới 61%.
Phút 20, ưu thế trên sân suýt chút nữa được cụ thể hóa thành bàn thắng cho đại diện Pháp. Sau cú đá phạt góc của Hazard, Debuchy tung cú sút cực mạnh trong vòng cấm, nhưng rất tiếc cho Lille là bóng lại trúng xà ngang. Phút 39, các hậu vệ CSKA mải theo kèm Sow và để xổng Beria. Tuy nhiên, cú sút ở cự ly chỉ 4m trước khung thành đã bỏ trống của Beria lại đi lệch cột, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho Lille.
Về phía CSKA, rõ ràng sự vắng mặt của chân sút số một Doumbia đã ảnh hưởng rất lớn tới khả năng tấn công của họ. Suốt 45 phút đầu, đội chủ sân Luzhniki chỉ quanh quẩn phòng ngự và không có nổi một tình huống đáng chú ý về phía khung thành Lille.
Sang hiệp 2, trước sức ép của Lille thì hàng thủ CSKA cuối cùng cũng bị đánh gục. Phút 49, hậu vệ Berezoutski lúng túng phá bóng về lưới nhà, mang về bàn mở tỷ số cho Lille. Bị dẫn trước, CSKA đẩy cao đội hình và liên tục phải đối mặt với các đợt phản công rất nguy hiểm của Lille. Từ một tình huống như thế, Lille đã nhân đôi cách biệt. Phút 64, Hazard chuyền bóng thông minh loại cả hàng thủ CSKA, Joe Cole băng xuống đối mặt Gabulov, nhưng cú sút kỹ thuật của anh bóng lại đập cột dọc. Ngay sau đó, Sow kịp lao vào sút bồi nâng tỷ số lên 2-0 cho Lille.
Đây mới là chiến thắng thứ 2/13 trận sân khách gần nhất của Lille ở Champions League. Điều quan trọng nhất, 3 điểm giành được giúp đại diện Pháp tiếp tục nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng. Chưa hết, chiến thắng của Lille cũng gián tiếp giúp Inter chắc chắn giành vé dự vòng knock-out mà không cần quan tâm kết quả trận gặp Trabzonspor.
BÀN THẮNG
Lille: V.Berezoutski (49’, o.g), Sow (64’)
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
CSKA Moscow: Gabulov; Nababkin, V.Berezoutski, Ignashevich (Shennikov, 74’), A.Berezoutski; Cauna
(Serderov, 87’), Aldonin, Mamayev, Dzagoyev; Vagner Love, Sekou Oliseh.
Lille: Landreau; Debuchy, Rozehnal, Chedjou, Beria; Balmont, Gueye, Mavuba, Joe Cole (Payet, 87’), Eden
Hazard (De Melo, 90+2’); Moussa Sow (Jelen, 74’).
Bongdaplus.vn