
Trận thắng ngọt ngào ngay trên sân của nhà ĐKVĐ Serie A với siêu sao Maradona trong đội hình là cơ sở để Sampdoria bắt đầu chuỗi trận ấn tượng và cán đích ở vị trí số 1 ở mùa 1990/91. Đối với Mancini, đó là một trong những kỷ niệm đẹp nhất trong sự nghiệp cầu thủ của ông.
Chính vì thế, đối với vị HLV của Man City thì “Napoli là một trong những thành phố đẹp nhất trên thế giới”. Nhưng điều đó không có nghĩa là tại thành phố miền Nam Italia này, Mancini chỉ đón nhận toàn niềm vui. Vẫn còn đó những nỗi buồn mà ông có thể đã quên hoặc cố tình quên.
Cũng tại San Paolo, Mancini đã không thể giúp Italia vượt qua Argentina trong trận bán kết World Cup 1990. Không chỉ ở cương vị cầu thủ, khi trở thành HLV, Napoli cũng từng gắn liền với những kỷ niệm buồn.
Mùa giải 2007/08, chuỗi 25 trận bất bại của Inter do Mancini dẫn dắt đã bị chặn đứng sau thất bại 0-1 trước Napoli. Thất bại đó khởi đầu cho chuỗi trận phập phù và suýt chút nữa khiến Inter đánh rơi Scudetto vào tay Roma.
Hơn ai hết, Mancini hiểu được San Paolo là mảnh đất đi dễ khó về. Sự cuồng nhiệt của các CĐV giúp các cầu thủ Napoli luôn thi đấu thăng hoa tại San Paolo, đặc biệt là khi đội bóng miền Nam Italia tham dự đấu trường quốc tế. Thực tế cũng đã chứng minh, khi Napoli đang bất bại trong 10 trận sân nhà tại đấu trường châu Âu và chỉ để lọt lưới duy nhất 1 lần trong 10 trận đấu đó. Chỉ một thống kê đó thôi cũng đủ để khiến bất kỳ đội bóng nào cũng phải run sợ khi đặt chân đến San Paolo.
Nhưng trước trận đánh quyết định của Man City, không quá khó hiểu khi Mancini tránh nhắc đến những kỷ niệm buồn. Nó sẽ giúp cho các cầu thủ của ông không bị dao động tâm lý. Thậm chí, Mancini còn chia sẻ: “Để chơi tốt tại San Paolo, các cầu thủ cần phải tập trung hoàn toàn vào trận đấu và trái bóng”. Đó cũng là điều mà rất nhiều HLV luôn nhắc nhở các học trò của mình mỗi khi làm khách tại San Paolo. Dẫu vậy, vẫn rất nhiều đội bóng phải ra về tay trắng.
Bongdaplus.vn