
Tại Stamford Bridge, ngày trở lại London của Ballack là thất bại hoàn toàn. Khi đó, Ballack vừa trở lại sau chấn thương, cùng tâm lý trĩu nặng vì những tranh cãi với LĐBĐ Đức, với cả chính BLĐ Leverkusen. Nhưng bây giờ, Ballack chờ đón đội bóng cũ với vai trò rất khác: đội trưởng, nguồn cảm hứng của Leverkusen với phong độ ổn định và vai trò dẫn dắt quen thuộc.
Trước khi rời Bayern để tới Chelsea, Ballack ghi bàn vào lưới Cech tại Stamford Bridge trong trận thua 2-4 tại tứ kết lượt đi (mùa 2004/05). Dù Bayern vẫn bị loại, nhưng nó bắt đầu mở ra duyên nợ giữa Ballack và Chelsea. Thất bại trong cuộc tìm kiếm danh hiệu châu Âu với Chelsea, Ballack trở lại Leverkusen và lại đụng Chelsea trong trận đấu sống còn mang tính quyết định đến số phận Leverkusen tại Champions League mùa này.
Bây giờ Ballack không còn là người dưỡng già ở BayArena nữa. Từ khi anh nhận băng đội trưởng, Leverkusen “hên” trông thấy. Họ chỉ thua 1 trận/8 lần Ballack đeo băng đội trưởng (Valencia 1-3). Ở trận gặp K’lautern cuối tuần vừa rồi, Ballack chơi nổi bật, kiến tạo 1 bàn và ghi 1 bàn vào lưới CLB cũ. Chỉ 4 ngày sau, Ballack lại đối mặt đội bóng cũ khác, và cá nhân anh đã sẵn sàng chuẩn bị món quà đặc biệt thiết đãi đồng đội cũ tại BayArena. Và biết đâu đấy, với khuôn mặt… không ai nhận ra khi có chiếc mặt nạ bảo vệ, Ballack sẽ tạo ra khác biệt.
Một chiến thắng sẽ giúp Leverkusen lấy ngôi đầu của Chelsea và đẩy gã nhà giàu nước Anh vào cuộc chiến sống mái với Valencia ở vòng cuối. Tất cả chờ đợi ở Ballack!
Bongdaplus.vn