
Thể trạng của Marseille lúc này không khỏe mạnh gì. Thất bại trước Montepellier ở Ligue 1 cuối tuần trước càng tô đậm sự chán ngán của cả CĐV lẫn chủ sở hữu CLB với những gì mà thày trò Deschamps thể hiện từ đầu mùa. Nhưng Olympiakos không coi Champions League là mục tiêu quan trọng: khả năng đi tiếp của họ quá thấp, và việc để bị cầm hòa 3/5 trận gần đây tại giải VĐQG Hy Lạp, dù chưa khiến họ bị Panathinaikos bỏ xa, cũng tạo ra sự báo động về khả năng đoạt chức vô địch, đây là mục tiêu CĐV Olympiakos quan tâm nhất.
Việc mới chỉ để thua 1 trận tại vòng bảng nói rằng Marseille mang đến một tinh thần khác so với Ligue 1 tại đấu trường châu lục. Lúc này, nhiệm vụ dành cho họ không quá khó: nếu Dortmund không thể thắng được Arsenal ngay trên sân Emirates, đội bóng của Didier Deschamps chỉ cần một chiến thắng nữa là có thể giành vé đến vòng knock-out.
Trận này, bên phía Olympiakos có Papazoglu, Ibazaga, Makoun, Orbaiz không thể góp mặt vì chấn thương. Hai cầu thủ quan trọng khác là Fuster và Abdoun mới bình phục. Còn bên phía Marseille, ngoài 2 cầu thủ đang chấn thương dài hạn là Mbia và Fanni, họ vẫn có thể tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất, đã thi đấu ở các vòng trước.
Mùa giải trước, cũng tại loạt đấu thứ 5, Marseille lấy vé vào vòng knock-out với chiến thắng đậm đà trước Spartak Moscow. Đó là điều hoàn toàn có thể tái hiện trong đêm nay. Trong khi đó, Olympiakos cũng chỉ chờ được “giải phóng” khỏi Champions League để quay về quê nhà Hy Lạp. Trong bối cảnh kinh tế vô cùng khó khăn ở quốc gia này, người ta cần bánh mì trước, chứ không phải bơ sữa.
Mandanda; Azpilicueta, Diawara, N’Koulou, Morel; Lucho, Gonzalez, Diarra, Cheyrou, A.Ayew, Remy.
Costanzo; Torosidis, Papadopoulos, Mellberg, Holebas; Fejsa, Modeste; Fuster, Fetfatzidis, Mirallas; Djebbour.
Bongdaplus.vn