
Được đánh giá cao hơn song ít ai nghĩ rằng Chelsea có thể thất bại trước Leverkusen,. Tuy nhiên, những gì diễn ra tại BayArena đã khiến không ít người phải bất ngờ nhưng đó lại là một kết quả hợp lý cho chuỗi ngày đáng thất vọng của thày trò Villas Boas.
Trước trận, Chelsea đã có 2 trận thua liên tiếp tại giải Ngoại hạng. Ông chủ Abramovich đang rục rịch tìm người thay thế chiến lược gia người Bồ. Thậm chí ông chấp nhận mất 20 triệu bảng tiền bồi thường hợp đồng để cứu Chelsea. Ngồi trên ghế nóng, Villas Boas đang rất cần một chiến thắng để giảm nhiệt song thực tế trên sân lại diễn ra không như mong muốn.

Một Chelsea già nua, thiếu khả năng tấn công, không có bản lĩnh, bất lực và thiếu hiệu quả trước lối chơi chặt chẽ và được tổ chức tốt của Leverkusen. Dù là đội khách nhưng Chelsea lại có sự khởi đầu thuận lợi hơn, bằng chứng là bàn thắng mở tỷ số ở phút 49. Từ một pha tấn công, Drogba có bóng trong thế quay lưng vào khung thành Leverkusen. Tuy nhiên, sự khôn khéo, kỹ thuật và cú sút đầy quyết đoán của Voi rừng đã giúp Chelsea giành lợi thế dẫn trước.
Sau bàn thua, đội chủ sân BayArena dồn lên tấn công. Sức ép liên tục được tạo ra và đến phút 73, đại diện nước Đức có được bàn thắng san bằng cách biệt. Bàn thua đầu tiên của The Blues xuất phát từ một sai lầm của hàng thủ, đây là một thực tế khá phũ phàng mà không thể tránh khỏi đối với Chelsea khi họ chơi dưới sức mình và thiếu hiệu quả trong tấn công dù có được thế trận nhỉnh hơn.

Từ đường chuyền vượt tuyến Eren Derdiyok đã phối hợp với Sidney Sam trước khi đánh đầu san bằng cách biệt cho Leverkusen. Có được bàn thắng, tâm lý thi đấu của đại diện nước Đức được gỡ bỏ, họ luôn chiếm thế chủ động và đồn ép đối thủ. Ngược lại, Chelsea không thể làm các CĐV nhà tránh khỏi những lo lắng trước sự tấn công dữ đội của Leverkusen. Và, điều nghiệt ngã nhất của trận đấu đã xảy đến với đội khách khi Manuel Friedrich ghi bàn thắng quyết định ở phút 90+1. Từ một pha đá phạt góc bên cánh phải, Friedrich bật cao đánh đầu hạ gục thủ thành Cech ấn định chiến thắng kịch tính 2-1 cho Leverkusen trước Chelsea.
Với trận thua bạc nhược, Chelsea đã bị tụt xuống vị trí thứ 3 dù bằng điểm với Valencia (kém hiệu số bàn thắng thua). Ở trận đấu cùng giờ, Valancia dễ dàng hạ gục Racing Genk với tỷ số 7-0. Ở vòng đấu cuối, Chelsea sẽ gặp chính Valencia để giành chiếc vé đi tiếp. Nếu không thắng, The Blues sẽ bị loại khỏi Champions League.
Bàn thắng
Leverkusen: Derdiyok (73’), Friedrich (90+1)
Chelsea: Drogba (69’)
Đội hình thi đấu
Leverkusen: Leno, Schwaab (Schürrle, 57’), Friedrich, Toprak, Kadlec (Derdiyok, 71’), Castro, Rolfes, Bender, Ballack, Sam, Kiessling (Oczipka, 83’)
Chelsea: Cech, Ivanovic, Luiz (Alex, 69’), Bosingwa, Terry, Ramires, Lampard, Meireles (Obi Mike, 80’), Mata (Malouda, 66’), Drogba, Sturridge