
Hai tên tuổi lớn nhất tại bảng G đều đang bị đẩy vào thế chân tường. Shakhtar Donetsk đã mất đi quyền tự quyết với vẻn vẹn 2 điểm trong tay. Cho dù có thắng Porto, đại diện Ukraine vẫn sẽ bị loại nếu APOEL thủ hòa Zenit trong trận đấu sớm. Vì khi đó, Shakhtar sẽ không thể cạnh tranh ngôi nhì bảng với Zenit do kém về thành tích đối đầu. Thầy trò HLV Mircea Lucescu sẽ phải cầu trời cho trận đấu sớm trên đất Nga có phân thắng bại. Lúc đó thì Shakhtar Donetsk mới có động lực để vượt qua Porto và vớt vát hy vọng đi tiếp.
Porto (4 điểm) cũng lâm vào hoàn cảnh bi đát không kém. Họ buộc phải thắng Shakhtar ngay trên sân khách để gìn giữ cơ hội vượt qua vòng bảng. Hòa hoặc thua, Porto còn phải đối chiếu với kết quả trận APOEL – Zenit để biết rõ số phận của mình. Nhưng đối với HLV Vitor Pereira, họ không cần nhọc công tính toán chi cho mệt. “3 điểm là mục tiêu bắt buộc mà chúng tôi phải giành được tại Ukraine”, vị thuyền trưởng của Porto tuyên bố.
Vì vậy, HLV Vitor Pereira đã cho hầu hết các trụ cột nghỉ ngơi trong trận gặp Coimbra tại Cúp Quốc gia BĐN cuối tuần trước. Porto đã thất bại 0-3, nhưng bù lại các cầu thủ đang rất sung sức cho cuộc đối đầu với Shakhtar. Ngoài ra, hậu vệ trái Alvaro Pereira và tiền đạo Rodriguez đều kịp thời hồi phục chấn thương. Nhà ĐKVĐ BĐN quyết đi tìm chiến thắng đầu tiên trên sân khách tại vòng bảng Champions League mùa này.
Trái ngược với Porto, Shakhtar lại gặp khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng cho trận đấu quyết định vào đêm nay. Ngoài đội trưởng Srna bị treo giò, các gương mặt chủ chốt khác như thủ môn Pyatov, trung vệ Chyrgynskiy và tiền vệ đánh chặn Fernandinho đều phải vắng mặt vì chấn thương. Cần nhấn mạnh rằng cả Pyatov, Chyrgynskiy và Fernandinho đều là những hạt nhân quan trọng nhất trong hệ thống phòng ngự của đội bóng Ukraine. Sẽ không bất ngờ nếu Porto tận dụng điểm yếu này của đối phương để có bàn thắng vào đêm nay.
Shakhtar còn gặp bất lợi không nhỏ về mặt tâm lý. Nếu trận đấu sớm giữa APOEL và Zenit có tỷ số hòa, các cầu thủ Shakhtar sẽ suy sụp vì chính thức bị loại. Nếu trận APOEL – Zenit phân định thắng thua, cơ hội lại mở ra cho Shakhtar và họ sẽ vùng lên tìm kiếm bàn thắng. Nhưng hệ thống phòng ngự sơ hở phía sau có thể làm “mồi ngon” cho những đợt phản công sắc sảo của Porto.
Rybka, Kobin, Rakytskiy, Kucher, Rat, Hubschmann, Mkhitaryan, Douglas Costa, Teixeira, Willian, Luiz Adriano.
Helton, Fucile, Otamendi, Rolando, A.Pereira, Fernando, Moutinho, Belluschi, Hulk, Kleber, J.Rodriguez.
Bongdaplus.vn