
Clichy, Hargreaves, Savic, Nasri và đặc biệt là Aguero lần lượt về đầu quân cho Man City trong mùa Hè là nhắm đến một chiến dịch đầy khát vọng: Chinh phục Premiership cùng Champions League 2011/12. Nó nâng tổng số tiền Sheik Mansour rót vào Man City lên tới 950 triệu bảng, bất chấp năm tài khoá vừa qua phải chịu lỗ đến 196 triệu bảng. Nhưng kết quả của khoản đầu tư ấy thì lại không cân xứng chút nào.
Ngôi đầu bảng Premiership là một thành tích không thể tốt hơn. Song, tham vọng của Man City còn là châu Âu, nơi họ quay đi quay lại và có thể nhìn thấy không có đội bóng nào ngoài Barca và Real là có tiềm lực nhân sự sánh ngang với mình.
Tuy nhiên, giữa mơ mộng, khát vọng với thực hiện còn là một khoảng cách rất dài. Ngay trong mùa đầu tiên của mình ở Champions League, Man City đang đứng trước nguy cơ bị loại, đặc biệt là sau trận thua Napoli rạng sáng qua.
Chỉ còn một lượt đấu nữa và nói như De Jong: “Chúng tôi vẫn còn hy vọng”, thì Man City chỉ còn hy vọng vào việc mình quyết tâm đá thắng Bayern trong khi Villarreal cũng quyết tâm cầm chân Napoli. Nhưng mọi việc có lẽ sẽ không đơn giản thế. Villarreal chẳng còn cơ hội nào (kể cả Europa League) để phấn đấu và việc Man City phải chấp nhận xuống chơi ở Europa League đang là một thực tế ngày một rõ ràng.
Có người đổ lỗi tại kinh nghiệm Champions League của Man City quá non nớt nên họ phải chịu những thất bại như thế và điều đó có vẻ đúng. Nhưng thực chất, kinh nghiệm Champions League của một đội bóng đến từ đâu? Câu trả lời rất đơn giản, kinh nghiệm ấy đến từ chính những cầu thủ và HLV của đội bóng đó, bởi chính họ là thành phần cấu thành nên tính cách của cả đội.
Và với một dàn cầu thủ như Nasri, Silva, Dzeko, Balotelli, Aguero, anh em nhà Toure..., Man City không hề thiếu kinh nghiệm Champions League. Với những người chủ chốt ấy, Man City không phải lần đầu tiên tham dự đấu trường lớn. Và nếu so sánh với Napoli hay những nòng cốt của Villarreal, người ta sẽ thấy kinh nghiệm Champions League của Man Xanh không hề thua kém mấy.
Thực ra, Man City dẫn đầu Premiership là vì lực lượng họ quá mạnh so với phần còn lại đang yếu đi so với chính mình khi bước vào giai đoạn chuyển giao, "thay máu". Cứ nhìn những CLB Anh mùa này vất vả thế nào ở Champions League là đủ hiểu tương quan so sánh chất lượng giữa các CLB Premiership với châu Âu. Thế nên, việc Man City vật vã ở bảng A cũng là dễ hiểu.
Champions League vốn dĩ là một đấu trường khắc nghiệt hơn hẳn cuộc đua ở các giải VĐQG. Thế nên, đừng vội nghĩ Man City đã đã đầu tư không hiệu quả. Hãy nhìn kết quả ở Champions League của những CLB được đầu tư mạnh mẽ như Real Madrid, Chelsea trong mấy mùa qua cũng đủ hiểu. Và bản thân Mansour cũng nên kiên nhẫn mà nghĩ Champions League 2011/12 chỉ là cữ "chạy rốt-đa" cho cỗ máy tiền tỷ mà ông đang sở hữu để nó có thể vận hành trơn tru ở tương lai.
Bongdaplus.vn