
Trong tâm trạng như thể vẫn còn ở đâu đó trên 9 tầng mây sau chiến thắng 3-2 vô cùng quan trọng trên sân của Otelui Galati, các cầu thủ Basel đã rất mạnh miệng trên các phương tiện truyền thông, với thông điệp thách thức gửi tới Man United.
Đội trưởng Marco Streller, người ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu của mình tại Champions League, vào lưới Galati, đăng đàn với sự phấn khích tột độ: “Điều kỳ diệu đang đến với chúng tôi. Man United ư? Tôi biết quá rõ về họ. Họ rất mạnh. Nhưng chúng tôi vẫn có cơ hội. Toàn đội đã sẵn sàng chờ đón họ”.
Quả thực, nhà vô địch Thụy Sĩ đang trải qua những khoảnh khắc tuyệt diệu. Ký ức về những lần lọt vào tứ kết Cúp C1 hay UEFA Cup đã 'cũ kỹ' đến vài thập kỷ. HLV tạm quyền Heiko Vogel thay thế Thorsten Fink ra đi đã cùng thế hệ hiện tại tạo nên hết bất ngờ này đến điều ly kỳ khác. Để rồi với 2 chiến thắng trước Galati, 1 trận hòa M.U, 1 trận hòa Benfica (cùng trên đất khách), sự sống như được tái sinh với quyền quyết định ở trong tay họ.
Người ta hỏi, sức mạnh của Basel đến từ đâu? Câu trả lời không chỉ có tinh thần và ự táo bạo của một vị HLV trẻ (35 tuổi) như Heiko Vogel. Sức mạnh còn đến từ cỗ máy làm bàn siêu hạng mang tên Alexander Frei, chân sút đã ghi được 5 bàn, đều rất quan trọng, cho Basel trong mùa giải này.
Và Basel đã sẵn sàng làm nên một bất ngờ nữa trong trận chiến cuối ở chảo lửa St.Jakob-Park !
Bongdaplus.vn