
Là thành phố lớn thứ 2 của nước Anh, nhưng nói đến Manchester, ngoài công nghiệp, người ta có lẽ chỉ biết đến bóng đá. Quả đúng vậy. Nơi đây, người dân coi bóng đá chẳng kém gì một thứ đức tin. Có chẳng ít đội bóng cùng lúc tham dự Premiership, nhưng các khán đài, ghế trống hầu như không hề có.
Một điều thú vị, đó là mùa Đông giá lạnh, thậm chí người dân Manchester còn đến sân xem bóng đá đều hơn, thường xuyên hơn. Họ tới đây để được nếm trải hơi ấm của bóng đá. Họ đến đây để kiếm tìm niềm vui là những chiến thắng của đội nhà. Có điều, Old Trafford những ngày qua, nỗi buồn lấn chiếm hết cả.
Thảm bại trước Man City ở Premiership. Bị Basel rồi Benfica cầm hòa tại Champions League. Những người yêu mến Quỷ đỏ chưa hiểu rõ tường tận điều gì đang xảy ra. Trước giờ, Old Trafford là một thành trì bất khả xâm phạm. Trước giờ, M.U là thương hiệu quá lớn trong những trận cầu họ được chơi trước khán giả nhà. Không sai, khi các fan M.U cảm thấy họ bị phản bội. Không sai, khi người ta nói đến cái cảm giác cóng lạnh, hoảng sợ của dàn sao Quỷ đỏ.

Nước Anh, trời lạnh, và M.U tự quỵ gối ngay trước cổng thiên đường. Họ chỉ có thể tự trách mình, khi để những sai lầm cá nhân đánh cắp mất chiến thắng, cũng đánh cắp chiếc vé sớm vào vòng 1/8 để lượt trận cuối, Quỷ đỏ phải tung mọi nanh vuốt ra mà chống đỡ trước hiểm họa mang tên Basel.
M.U quá đáng trách, nhưng Man City thì chẳng đến nỗi vậy, dẫu số phận của họ còn bi thương hơn kẻ láng giềng hợm hĩnh. Bởi có mặt ở Champions League mùa này, Man xanh chẳng tự cao tự đại gì. Người ta cho họ cái mác “trưởng giả học làm sang”, “anh nhà giàu đi học việc”… hay đại loại như thế. Và đúng vậy, khi trên sân của Napoli, bộ mặt non nớt, yếu ớt của thày trò Roberto Mancini ở đấu trường châu Âu đã bị phơi bày quá rõ nét.
Man City thua, tự đẩy mình và thế không được quyền tự quyết định vận mệnh của mình ở lượt trận cuối. Có kẻ trêu rằng, Man xanh đã cố tìm đường sang tận đất Ý, nơi thời tiết ấm và đẹp hơn nhiều, để lánh cái rét và buồn của Manchester. Song họ vẫn thất bại, khi dường như những ngày này, cái “lạnh và buồn” của thành Manchester như thể đã ám vào các ông lớn bóng đá của họ.Từ nước Anh, cả Sir Alex và Mancio đang run rẩy trước viễn cảnh M.U lẫn Man City cùng bị loại ngay từ vòng bảng. Quỷ đỏ chỉ cần hòa lượt trận cuối, trên sân của Basel. Nhưng những ai xem M.U đá Champions League mùa này, hẳn chẳng dám tin Thụy Sĩ sẽ là miền đất lành với đương kim á quân của giải đấu, cho dù trên các phương tiện truyền thông, Sir Alex mang cả vận mệnh mình ra đánh cuộc M.U sẽ đi tiếp.
Còn Man xanh, thôi thì cứ cho là cuộc dạo chơi Champions League mùa này đã khép lại. Roberto Mancini mới đây đã ngỏ ý “xin” Villarreal đá “đẹp” trước Napoli ở lượt cuối. Nhưng dù Man City có hứa thưởng mưa tiền đi nữa, thì cũng chẳng ai ở Villarreal dám nhận với lời hứa sẽ thắng Napoli. Vả lại, Man City còn phải gặp Bayern nữa. Đừng quên, Bayern đang muốn chứng tỏ tham vọng châu Âu mùa này, khi sân Allianz Arena của Hùm xám sẽ đăng cai trận chung kết.
Tự cứu lấy mình là thông điệp thành Manchester đưa ra. Cách cứu ấy chính là một chiến thắng, để đi tiếp với M.U và để nhen lên hy vọng với Man City. Ngoài ra, tự cứu lấy mình cũng sẽ là cái cách các ông lớn thành Manchester gửi lời xin lỗi đáng giá nhất tới NHM, và để xua tan sự lạnh giá và nỗi buồn nơi đây.
Bongdaplus.vn