
Lionel Messi quả không hổ danh là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2 năm liên tiếp. Giữa một rừng các ngôi sao, anh vẫn luôn biết cách chứng tỏ mình là người giỏi nhất. Trước trận đấu, trung vệ Thiago Silva của Milan nói rằng muốn ngăn chặn Messi thì chỉ có một cách là phạm lỗi. Tuy nhiên, HLV Max Allegri quyết định không đặt nặng chiến thuật mà chơi đôi công với Barca như một cách bảo toàn hình ảnh của đội bóng giàu truyền thống.
Trước sự cổ vũ của khán giả nhà, Milan đã thi đấu khá tốt khi chọc thủng lưới đối thủ 2 lần, nhưng chừng đó không đủ để đại diện Serie A thoát thua. Bởi phía bên kia, Messi cùng các đồng đội còn làm tốt hơn thế với việc buộc thủ môn Christian Abbiati vào lưới nhặt bóng 3 lần.Ở bàn mở tỷ số, Messi là người tung ra đường chuyền đặt Seydou Keita vào vị trí hết sức trống trải bên cánh trái để rồi cú sút của tiền vệ người Mali đập trúng chân Mark van Bommel bay vào lưới. Messi sau đó tự mình ghi bàn trên chấm phạt đền nâng tỷ số thành 2-1 cho Barca, trước khi hoàn tất màn trình diễn bằng đường chọc khe tinh tế cho Xavi Hernandez ấn định tỷ số 3-2 ở hiệp hai.
Bên phía Milan, tiền vệ Kevin-Prince Boateng là người chơi nổi bật nhất. Anh không chỉ là tác giả bàn thắng đẹp nhất trận với pha gót bóng ngoạn mục qua người Eric Abidal rồi dứt điểm, mà ngôi sao gốc Đức còn nhiều lần uy hiếp khung thành Barca nhất. Ngoài ra, Boateng còn có pha kiến tạo “dọn cỗ” cho Robinho dứt điểm lên trời từ khoảng cách 3m. Với tình huống hỏng ăn này, Robinho xứng đáng bị chấm điểm thấp nhất trong các cầu thủ ra sân.
Abbiati: 6,5 – Abate: 6 – Nesta: 6 – Silva: 6 – Zambrotta: 5,5 – Van Bommel: 5,5 – Aquilani: 5,5 – Boateng: 7,5 – Robinho: 4,5 – Seedorf: 6,5 – Ibrahimovic 7.
Bonera: 6 – Pato: 6 – Nocerino: không chấm.
Valdes: 6 – Puyol: 6 – Mascherano: 6 – Busquets: 6,5 – Abidal: 6,5 – Xavi: 7,5 – Thiago: 6,5 – Keita: 6,5 – Messi: 8 – Fabregas: 7 – Villa: 5,5.
Alexis: 6 – Pedro: không chấm – Dos Santos: không chấm.
bongdaplus.vn