
Câu nói tấm tức của “người đầu bếp” Jose Mourinho trước khi rời nhà bếp Stamford Bridge xứng đáng được nhắc lại một lần nữa. Bởi khi đó, người ta tin rằng Mourinho đã bị tống đi vì không thể thỏa mãn cái tham vọng “sexy football” của tỷ phú Roman Abramovich. Nhưng ở Real Madrid, nơi có những nguyên liệu thượng hạng nhất, món ốp-lết trở nên hấp dẫn gấp bội.
Việc Real Madrid thắng đậm dưới thời Mourinho không còn là một thực tế quá xa lạ. Mùa giải trước, đã có tới 6 trận họ nã vào lưới đối phương từ 6 bàn trở lên, trong đó có 2 trận ghi được 8 bàn. Nhưng có dấu hiệu cho thấy họ đang làm việc đó với một tần suất “điên rồ” hơn. Cho đến cùng thời điểm này của năm ngoái, Real-Mourinho mới chỉ làn được điều đó 2 lần. Con số lúc này đã là 4 trận. Và nếu cả 6 trận thắng kinh điển của Real đều diễn ra tại La Liga, thì rạng sáng qua, họ đã làm được điều đó tại Champions League, một sân chơi ở đẳng cấp cao hơn.
Dẫu biết rằng Dinamo Zagreb không phải là đối thủ xứng tầm với Real. Nhưng ghi tới 6 bàn chỉ trong hơn 60 phút, và lại còn không cần tới sự xuất hiện của máy làm bàn Cristiano Ronaldo, vẫn xứng đáng được coi là một điều phi thường.
Trong số 10 trận thắng mà Real Madrid ghi được từ 6 bàn trở lên đến lúc này, dấu ấn của Ronaldo rất đậm nét. Trận thắng Dinamo Zagreb tại Champions League vừa qua chỉ là lần thứ 2 Ronaldo không đá chính mà Real làm được điều tương tự (trận còn lại là thắng Valencia trên sân khách ở La Liga mùa trước). Còn lại không lần nào ngôi sao người Bồ Đào Nha không ghi từ 2 bàn trở lên. Chiến thắng mới đây đã khẳng định rằng việc chơi tấn công đã trở thành một triết lý mới, rằng Real Madrid giờ là một hệ thống được xây dựng để tấn công, chứ không phải chỉ hủy diệt khi có Ronaldo. Đó có lẽ chính là thứ bóng đá “gợi cảm” trong mơ của Roman Abramovich. Không thể quyến rũ hơn.
Và điều đáng chú ý nhất, là người đã từng tuyên bố rằng “Tôi cần 10 cầu thủ phòng ngự khi đã có bàn thắng”, giờ lại chấp nhận thủng lưới miễn là nó không gây bất lợi. “Kiểu gì chúng tôi cũng phải thủng lưới vào một lúc nào đó. Nhưng tốt hơn là thủng lưới khi không có hiểm họa nào”. Có lý do để nói rằng “đầu bếp” Mourinho đã thay đổi "tư duy nấu nướng".
Khi Mourinho giành lấy danh hiệu duy nhất trong mùa giải đầu tiên ở Real Madrid bằng một trận đấu tiêu cực trước Barca, đã có nhiều ý kiến lo ngại rằng ông sẽ lại biến nơi đây thành một “Inter phảy”. Nhưng trứng khác, ốp-lết khác. Người đặc biệt có lẽ đã nghe chuyện của Fabio Capello. Ở nơi đây, vô địch mà không đá đẹp cũng là một cái tội.

Bongdaplus.vn