
Bất ngờ lớn nhất có lẽ là việc M.U vẫn chưa vượt qua nổi vòng bảng. Là Á quân châu Âu các năm 2009 và 2011, M.U tăng cường lực lượng bằng cách bỏ ra 50 triệu bảng mua A.Young, de Gea và Phil Jones ở mùa chuyển nhượng Hè 2011. Đội bóng này khởi đầu rất ấn tượng tại Premiership 2011/12, nhưng sau đó đã bị Man City bỏ xa tới 5 điểm (29 và 34). Tại Champions League, sau 5 trận M.U chỉ có 9 điểm, bị đội “đàn em” Basel bám rất sát.
Basel chỉ kém M.U có 1 điểm. Nếu thắng ở cuộc so tài trực tiếp trên sân nhà St Jakob Park ở lượt trận cuối vòng bảng, Basel sẽ loại đại diện của Anh. Cần nhớ ở trận lượt đi, phải nhờ đến bàn thắng của A.Young ở phút cuối, M.U mới gỡ hòa 3-3 để giành lại 1 điểm quý giá.
Nguyên nhân M.U thi đấu sa sút cũng vì hàng thủ lỏng và tiếp tục là nỗi lo lớn của HLV Alex Ferguson. Hậu vệ trẻ Phil Jones được ca ngợi hết lời, nhưng đã đốt lưới nhà ở trận hòa Benfica 2-2 vừa qua. Hàng phòng ngự M.U “chơi như những kẻ nghiệp dư” (theo lời Ferguson) ở trận lượt đi gặp Basel, nên cũng có thể phạm sai lầm ở lượt về. Nếu vậy, đó là thảm họa thật sự với Quỷ đỏ.
Ngoài ra, việc những ĐKVĐ quốc gia như Dortmund hay Lille đều thi đấu không thành công ở Champions League cũng không phải bất ngờ. Dortmund và Lille đều thiếu kinh nghiệm hoặc có quá nhiều cầu thủ trẻ. Dortmund đang xếp chót bảng F, còn Lille chỉ xếp thứ ba bảng B. Porto gây thất vọng khi chỉ xếp thứ ba bảng G. Tuy nhiên, Porto cũng như Lille, vẫn còn cơ hội đi tiếp, trong khi Dortmund gần như đã hết hy vọng.
Bongdaplus.vn