
Khi tre đã già, còn măng thì chưa kịp mọc cứng cáp, người ta gọi đó là thời quá độ. Man United bước vào mùa giải 2011/12 với những chiến thắng nhạt nhẽo, che lấp các hạn chế trong suốt thời gian qua. Nhưng bây giờ, tấm màn nhung ấy đã rơi xuống…
“Man United xứng đáng bị loại. Có khá nhiều người đã nói về dàn cầu thủ trẻ của họ. Sir Alex có Phil Jones, Smalling, Ashley Young… nhưng theo tôi, Ryan Giggs mới là cầu thủ thi đấu hay nhất trong trận gặp Basel. Nhưng vấn đề là họ không thể và không nên dựa vào một cầu thủ sắp tứ tuần như Giggs”, không phải ai xa lạ, nhân vật vừa chỉ ra thực trạng của M.U chính là Roy Keane – huyền thoại đã phải rời M.U cũng vì một phát biểu.
Có thể R.Keane chỉ lấy ví dụ một trận đấu, nhưng điều anh nói bao gồm tất cả vấn đề đang kéo M.U chậm lại so với chính họ ở những năm trước quá độ. Quá dễ để đưa ra những bao biện về dàn cầu thủ trẻ của M.U. Phil Jones chơi chững chạc, Smalling, Young, Chicharito, Evans hay thậm chí cả Welbeck, Cleverley đều đã có những thời điểm rực sáng khác nhau. Theo bản năng, phần lớn NHMchỉ nhớ về những thời khắc rực sáng, chứ hiếm ai bới lông tìm vết về điểm yếu của các cầu thủ trẻ. Và vì lẽ đó, dường như đang tồn tại những ảo tưởng về sức mạnh dàn cầu thủ trẻ hiện tại của Man United.
Hãy thử xem nhóm “sao mai” của M.U đạt phong độ ra sao khi phải thi đấu trên sân khách.
Theo các chuyên gia thì ngoại trừ Phil Jones đạt điểm khá cao: 7,43 điểm, các Quỷ đỏ trẻ đều có sự khác biệt rõ rệt so với khi được thi đấu sân nhà. Evans 6,83 điểm, Cleverley 6,44 điểm, Welbeck 6,4 điểm, Smalling 6,7 điểm, Young 6,6 điểm… Toàn là những số điểm thuộc dạng trung bình khá và nó phản ánh quá rõ nét sự non kém về bản lĩnh của nhóm cầu thủ đang góp phần xây dựng nên diện mạo mới của M.U.
Với phong độ nắng mưa như vậy, việc Man United phải dừng bước ngay từ vòng bảng Champions League có lẽ không còn là điều gì quá bí hiểm nữa. Nó phản ánh đúng thực tế. Thời quá độ là vậy, luôn có những cái giá rất đắt phải trả trước thời điểm tìm lại sự hùng mạnh của đế chế đã suy tàn. Và kể cả khi Man Utd, một CLB 25 năm chỉ trung thành với một HLV, quy luật ấy cũng không có ngoại lệ.
Những trường hợp như Giggs, Rio Ferdinand, Owen chỉ là nét điểm xuyết đánh lừa cảm giác NHM. Man United đang trẻ hóa dữ dội và họ buộc phải chấp nhận những vấp váp để tích lũy thêm kinh nghiệm cho lớp kế cận.
Lần gần nhất M.U bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng bảng là ở mùa 2005/06. Thử nhìn lại Man United bấy giờ: Đó là mùa giải Cristiano Ronaldo mới chập chững bỏ được tật múa may thừa thãi, nhưng cũng chỉ kịp ghi 12 bàn. Đó là mùa giải Rooney cũng mới có 1 năm thi đấu cho Man United và trọng trách ghi bàn vẫn còn chất cả lên vai Van Nistelrooy- một cầu thủ đã 30 tuổi. Đó là mùa giải M.U vẫn còn những ngôi sao thuộc thế hệ cũ như Silvestre, Solskjaer, Roy Keane, Brown, và dần làm quen với những tân binh như Vidic, Park Ji-sung… Người ta gọi đó là thời quá độ.
Bởi vậy, cũng đừng vội quá bi kịch hóa thất bại hôm nay của Man United. Bởi nó cũng chỉ là cái giá phải trả cho thời quá độ mà thôi…
Bongdaplus.vn