
Ở Stamford Bridge hôm rồi, nhiều người đã thấy Andre Villas-Boas và cộng sự của ông phấn khích, tươi cười. Nụ cười như để được thoát xác. Nụ cười như để quẳng đi cả gánh lo âu nặng trĩu. Phải chăng, màu xanh Chelsea đang rực rỡ trở lại?
Có lẽ trong những ngày đầu tại Stamford Bridge, HLV người Bồ này đã cười. Nhưng cái kỳ trăng mật ấy đã qua rất nhanh. Gần đây, người ta để tâm hơn đến cuộc khủng hoảng phong độ, thành tích của The Blues. Cao trào của cuộc khủng hoảng ấy là Chelsea bị loại khỏi Carling Cup, bị gạt khỏi Top 4 Premiership và chênh vênh bên miệng hố tử thần ở đấu trường danh giá nhất châu Âu.
Những lúc ấy, người ta thậm chí đã thấy Villas-Boas bi quan. Những lúc ấy, đã có những hoài nghi vào khả năng khơi dậy niềm tin và sức mạnh đội bóng nơi Villas-Boas. Nhưng cũng chính thời điểm ấy, những người hiểu chuyện đã khuyên ông chủ Roman Abramovich cho Villas-Boas thêm thời gian để chứng minh. Và họ đang đúng.

Họ đúng bởi Chelsea đã bắt đầu chiến thắng trở lại. Họ đúng, bởi Chelsea đã bắt đầu ghi được nhiều bàn trở lại. Và người ta đúng bởi khi Villas-Boas kiên trì một đội hình, một lối chơi, thì The Blues đã bắt đầu biết cách giữ sạch lưới. Để rồi bây giờ, dù không còn cơ hội đăng quang ở Carling Cup, đấu trường mà đến cả M.U cũng đã phải dừng bước, thì Chelsea cũng đã lại điền tên mình vào Top 4 Premiership. Nhưng quan trọng nhất, rốt cuộc thì sau bao khó khăn, The Blues vẫn giành ngôi đầu một bảng ở Champions League để nhờ đó giữ được cái uy của một ông lớn châu Âu.
Nhìn Villas-Boas cười, có thể thấy hình ảnh một cậu bé được tặng quà. Trong số những HLV thành công và danh tiếng, ông là người trẻ nhất (34 tuổi). Trong áp lực của vinh quang Champions League, giải đấu Villas-Boas chưa từng thi tài, thì những trải nghiệm đã qua quả đáng nhớ, và đáng cười…
Nhưng Roman Abramovich mời Villas-Boas về không phải chỉ để thấy những nụ cười hạnh phúc, ngây thơ như thế. Tài phiệt người Nga cần thành công, cần vinh quang mà cụ thể là những chiếc cúp. Villas-Boas chắc hiểu nhiệm vụ của mình. Con đường đã qua mới chỉ là những khúc quanh đầu tiên. Gian nan, khó khăn vẫn còn đầy phía trước, mà chẳng xa xôi đâu, ngay cuối tuần này thôi là đại chiến với Man City tại Premiership.
Khi chiến thắng, người ta vui. Khi chiến thắng, niềm tin và hy vọng dần được vãn hồi. Nhưng để kéo dài những ngày vui vẻ ấy, Villas-Boas sẽ còn rất nhiều việc phải làm. Giải quyết các ung nhọt mang tên Anelka, Alex… ra sao đây? Cứ mãi để ngôi sao có giá trị tới 50 triệu bảng, Torres, trên băng ghế dự bị sao? Và còn nữa, Romeu liệu có giữ mãi được hưng phấn của tuổi trẻ, để những công thần như Lampard, Mikel chấp nhận ngồi ngoài?
So với các đại gia Anh, nhất là Man City, Chelsea chẳng trội hơn về lực lượng. Đó là cái khó của Villas-Boas khi CAN 2012 đang đến gần và đe dọa hơn. Vậy chẳng lẽ, để chiến thắng, mùa Đông này, Villas-Boas lại bắt ông chủ của mình vung tiền?
Thế nên, có lẽ để giữ mãi những nụ cười đẹp như trước Valencia, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cần ghi dấu ấn của mình thêm nữa. Lối chơi đã dần định hình. Vấn đề là con người, là trục dọc, nó mới đang là bài toán khó của Villas-Boas.
BẠN CÓ BIẾT?
- APOEL Nicosia (Cyprus) và Zenit (Nga) là 2 CLB lần đầu tiên lọt vào vòng knock-out Champions League.
- Cú đúp vào lưới Valencia giúp Drogba (Chelsea) có được 4 bàn thắng vào lưới đội bóng Tây Ban Nha.
- Tại Champions League, đối thủ bị Drogba sút tung lưới nhiều nhất chính là Valencia.
- Bất chấp giúp Arsenal đi tiếp với tư cách dẫn đầu bảng F, song thất bại của Pháo thủ trên sân của Olympiakos vẫn khiến HLV Arsene Wenger buồn. Bởi chuyến làm khách Hy Lạp chính là dịp kỷ niệm cột mốc 200 trận Champions League của ông.
- Với 16 điểm (5 thắng, 1 hòa), Barca là đội có thành tích tốt nhất trong số các bảng đã hạ màn. Trong khi đó, Villarreal, Otelui Galati và Dinamo Zagreb là những đội có thành tích tệ nhất khi chưa giành được điểm nào (toàn thua).
Bongdaplus.vn