
Không một CLB nào xây dựng chiến dịch dài hơi chỉ dựa trên một cầu thủ, và một đội bóng kiểu như Napoli lại càng không thể.
Tại Champions League mùa này, Napoli chỉ có 3 cầu thủ ghi bàn, trong đó Cavani đóng góp một nửa số pha lập công, 4 bàn còn lại thì 1 thuộc về Hamsik (trận gặp Villarreal), 2 do công của hậu vệ vô danh Fernandez (Bayern) và bàn còn lại tự do Badstuber (Bayern) đá phản lưới nhà.
Mới lướt qua danh sách các chân sút lập công của Napoli trên đấu trường châu lục, quá dễ để cảm nhận dường như HLV Mazzarri đang chất lên vai Cavani quá nhiều gánh nặng, mà lãng quên mất nhiệm vụ phải phát triển sức mạnh Napoli dựa trên nền tảng tập thể.
Nhưng với một tập thể còn non kinh nghiệm tại sân chơi châu lục như Napoli, yêu cầu tất cả các cầu thủ biết cách tỏa sáng như tại Serie A là hơi khó. Cavani có kinh nghiệm, bản lĩnh và sự lỳ lợm. Anh gánh vác mọi trọng trách đẩy Napoli tiến tại Champions League là điều tất nhiên.
Nhưng nếu muốn tiến sâu hơn tại Champions League, nhiệm vụ tiên quyết đặt ra cho HLV Mazzarri chính là làm thế nào phát triển Napoli một cách toàn diện, chứ không thể kéo dài mãi tình trạng phụ thuộc vào Cavani được.
Thực tế, Mazzarri đã khá thành công với nhiệm vụ này tại Serie A, khi trong danh sách ghi bàn của Napoli xuất hiện tới 8 cái tên. Bởi vậy, việc ông phải làm tại Champions League đơn giản chỉ là truyền sự tự tin cho các cầu thủ, chứ không cần phải nghiêm túc tới mức xáo trộn đội hình hay lối chơi.
Đại loại như vai trò của Lavezzi. HLV Mazzarri không nên đẩy Lavezzi quá dạt ra cánh để lôi kéo hậu vệ đối phương, tạo khoảng trống cho Cavani. Lavezzi hoàn toàn có thể trở thành một hỏa lực đáng gờm trên đấu trường Champions League nếu được bố trí đá đúng với vị trí như tại giải quốc nội.
Bongdaplus.vn