Bị Man City bỏ xa trong cuộc đua tại Premier League, sớm bật khỏi Carling Cup, Chelsea đang đối mặt với một mùa giải tay trắng ở đấu trường quốc nội. Tại Champions League, chút hy vọng cuối cũng trở nên mong manh hơn bao giờ với The Blues nếu họ không đánh bại Valencia. Có thể nói, cuộc đụng độ với Valencia chính là phán quyết công bằng nhất cho giá trị và đẳng cấp của cả Chelsea và Villas-Boas.
Trong bối cảnh ấy, đội chủ sân Stamford Bridge dưới sự chỉ đạo tài tình của chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã làm tốt hơn nhiều mong đợi. Sở dụng lối chơi phòng ngự phản công vô cùng hợp lý, Chelsea dạy cho đối thủ bài học về cách tôn trọng đối thủ bằng chiến thắng 3-0. Và chiến thắng ngọt ngào này ghi đậm dấu ấn cá nhân của “ông thầy” Villas-Boas với những sự điều chỉnh nhân sự chính xác.
Không ít người bất ngờ khi HLV người Bồ cất tiền vệ Lampard trên băng ghế dự bị, thay vào đó là Meireles. Ở một trận đấu cân não, một cầu thủ giàu kinh nghiệm như Lampard là vô cùng có ích với Chelsea. Song, Villas-Boas đã đúng bởi trước một đối thủ có kỹ thuật khéo léo như Valencia, chỉ có thể lấy sức mạnh để hóa giải.
Bố trí một đội hình khá thấp, Chelsea chủ động lối chơi phòng ngự phản công. Và đội chủ nhà sớm tạo được lợi thế tâm lý sau pha lập công của Didier Drogba. Ngay ở phút thứ 3, khi các cầu thủ Valencia còn chưa kịp bắt nhịp với trận đấu, từ đường kiến tạo của Mata, “Voi rừng” xử lý kỹ thuật trước khi tung ra cú dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành Alves.
Dẫu có bàn thắng từ sớm, song Chelsea phải chịu áp lực rất lớn từ đối thủ. Khả năng di chuyển linh hoạt và lối chơi kỹ thuật của các cầu thủ Valencia khiến khung thành của Petr Cech luôn đặt vào tình thế nguy hiểm. Chỉ có may mắn và xuất sắc của thủ môn người CH Czech, The Blues mới không thủng lưới trong 20 phút đầu tiên.
Tuy nhiên, trong hoàn cảnh khó khăn, bản lĩnh và đẳng cấp của các cầu thủ Chelsea đã thể hiện kịp thời. Đúng vào thời điểm khung thành của Petr Cech bị vây hãm liên tục, ai cũng nghĩ rằng đội chủ sân Stamford Bridge sớm muộn sẽ phải nhận bàn thua, thì Ramires vụt sáng. Từ một tình huống phản công chớp nhoáng, tiền vệ người Brazil dứt điểm khéo léo sau đường chuyền thuận lợi của Drogba.
Dẫn trước 2 bàn chỉ sau hơn 20 phút, tâm lý của các cầu thủ Chelsea được giãn ra. Dù đội khách vẫn chơi tấn công rất kiên trì, có thời điểm họ sở hữu thời gian kiểm soát bóng lên tới gần 70%, nhưng hàng thủ được tổ chức rất kín kẽ của Chelsea đã bị tất cả lỗ hổng trước khung thành Petr Cech.
Sau giờ nghỉ, đội khách có sự điều chỉnh nhân sự với việc tăng cường hàng công. Chẳng bất ngờ khi Valencia tiếp tục làm chủ cuộc chơi. Trong phần lớn thời gian của hiệp 2, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của Chelsea. Có điều mỗi khi đội chủ nhà phản công, thủ thành Alves của Valencia lại một lần đối mặt với nguy hiểm. Nếu dứt điểm thành công, Sturridge đã có thể ghi tên mình trên bảng điện tử.
Do quá mải mê tấn công và cũng ở hoàn cảnh không còn gì để mất, Valencia tiếp tục phải chịu bàn thua thứ 3 ở phút 76. Vẫn xuất phát từ một tình huống phản công và vẫn xuất phát từ cái chân ma thuật của Juan Mata, Didier Drogba lần thứ 2 không cho thủ môn Alves bất cứ cơ hội cản phá nào sau một tình huống dứt điểm khéo léo, ấn định chiến thắng 3-0 cho Chelsea.
Ở những phút cuối, không có bàn thắng nào được ghi thêm dù hai đội chơi đầy nỗ lực. Dẫu vậy, với Chelsea 3-0 là quá đủ để tiếp. Trong khi đó, tuy có những sai lầm trong cách triển khai lối chơi nhưng các cầu thủ Valencia cũng chẳng quá buồn khi thất bại ở một trận đấu mà họ đã nỗ lực hết mình, trong một cuộc đọ sức mà đối thủ quá lì lợm và kinh nghiệm.
Với trận thắng thuyết phục này, HLV Villas-Boas có thể thở phào nhẹ nhõm. Áp lực bấy lâu mà ông chịu đựng được giải tỏa tận cùng. Giờ thì ông và các học trò có quyền ăn mừng, tận hưởng những lời khen ngợi với ngôi đầu bảng E và một suất ở vòng đấu tiếp theo.
Ở trận đấu cùng giờ, cuộc đụng độ giữa Genk và Leverkusen đã khép lại với tỷ số hòa 1-1. Đội chủ nhà sớm vượt lên dẫn trước do công của Vossen ở phút 30, nhưng đội khách thi đấu kiên cường với bàn gỡ hòa do công của Derdyiok (79’).
Với kết quả này, Leverkusen cùng Chelsea tiếp bước vào vòng đấu loại trực tiếp.
Bàn thắng:
Chelsea: Drogba (3’, 76’), Ramires (22’)
Đội hình thi đấu:
Chelsea: Cech, Ivanovic, Terry, Luiz, Cole, Romeu, Meireles (Obi Mikel, 65’), Ramires, Sturridge, Drogba (Torres, 78’), Mata (Malouda, 84’).
Valencia: Diego Alves, Barragan, Rami, Victor Ruiz , Jordi Alba (Aduriz, 55’), Feghouli (Pablo, 65’), Tino Costa (Parejo, 76’), Albelda, Mathieu, Jonas, Soldado.
Nguồn: bongdaplus.vn