
Rạng sáng mai, HLV Arsene Wenger sẽ có trận đấu thứ 200 dẫn dắt Arsenal ở cúp châu Âu bằng chuyến làm khách trước Olympiakos. Thay vì một lễ kỷ niệm hoành tráng nhân sự kiện ý nghĩa này, vị thuyền trưởng người Pháp lại tỏ ra khá dửng dưng.
“Tôi chưa từng quan tâm đến chuyện mình đã dẫn dắt Arsenal chơi bao nhiêu trận ở cúp châu Âu. Theo cá nhân tôi, một đội bóng mạnh phải biết gạt bỏ quá khứ và hướng đến mục tiêu mới trong tương lai”, Wenger khẳng định.
Cách trả lời phỏng vấn của HLV Wenger có thể khiến nhiều người cảm thấy hụt hẫng nhưng nếu là một "fan ruột" của Arsenal, bạn sẽ hiểu được ẩn ý trong phát ngôn của vị thuyền trưởng người Pháp. Có lẽ, HLV Wenger không muốn nhắc quá nhiều đến thành tích 200 trận ở cúp châu Âu, bởi Arsenal vẫn chưa có danh hiệu nào ở sân chơi châu lục. Mà một khi trắng tay thì CLB đó dù có chơi cả nghìn trận thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

HLV Wenger khẳng định ông vẫn không nuốt trôi được cục tức này dù trận chung kết với “gã khổng lồ” xứ Catalan diễn ra cách đây 5 năm. Chiếc thẻ đỏ ngay ở phút 18 của thủ thành Jens Lehmann khiến Arsenal rơi vào thế chống đỡ trong phần lớn thời gian trận đấu. Mặc dù vậy, “Pháo thủ” vẫn có bàn dẫn trước do công của trung vệ Sol Campbell. Nhưng lợi thế này chỉ tồn tại được đến phút 76, trước khi Barca có liên tiếp 2 bàn thắng do công của Eto’o và Belletti. Quá đau cho Arsenal khi họ chỉ cách ngưỡng cửa thiên đường đúng 14 phút thi đấu. Trước đó ở mùa 1999/00, Arsenal cũng bị Porto đánh bại trong trận tranh Siêu cúp châu Âu.
Dù HLV Wenger không đoái hoài với thành tích của cá nhân mình, nhưng chắc chắn các cầu thủ Arsenal cũng không muốn ông thầy mình mất vui nhân dịp ý nghĩa này. Một chiến thắng trước Olympiakos sẽ là món quà tri ân ý nghĩa nhất của Arsenal giành tặng chiến lược gia người Pháp.
bongdaplus.vn