
Dortmund như kẻ từ cõi chết trở về. Họ được Olympiakos cứu một cách ngoạn mục ở lượt áp chót. Gần như ai cũng đoán chắc rằng, Dortmund bị loại với chỉ 1 trận thắng, nhưng Olympiakos “tự dưng” đánh bại Marseille ngay trên sân khách. Họ không chỉ níu lại chút hy vọng mong manh cho Dortmund mà còn đẩy chính Marseille vào tình thế hiểm nghèo. Từ chỗ đã giành nửa vé, Marseille có nguy cơ mất trắng nếu để thua đậm trước Dortmund.
Tuy nhiên, ít ra thì Marseille còn có quyền tự quyết, không như Dortmund. Nhà ĐKVĐ Đức vừa phải chờ Arsenal đánh bại Olympiakos, lại vừa phải hoàn thành nhiệm vụ đánh bại Marseille với cách biệt trên 3 bàn. Nhiệm vụ này đương nhiên rất khó, nhưng với người Đức, cuộc chơi không bao giờ kết thúc sớm hơn dự kiến. Mà thực tế, dù thua Marseille 0-3 ở lượt đi, nhưng Dortmund không hề tệ đến thế. 3 trận đầu tiên, Dortmund chỉ có 1 điểm nhưng đó là 3 trận họ chơi cực hay. Kể cả khi thua Marseille, Dortmund cũng chơi tấn công đầy thuyết phục, bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội ngon ăn, và kết cục là họ nhận 3 đòn phản công đều xuất phát từ những sai lầm sơ đẳng của Kehl và Subotic. Nếu tiếp tục mạo hiểm trong 90 phút cuối, cộng thêm may mắn thì Dortmund hoàn toàn có thể lật ngược thế cờ. Và một động lực dành cho Dortmund: thua cũng chẳng tiếc, còn nếu thành công họ sẽ là CLB có ít điểm nhất vượt qua vòng bảng trong lịch sử Champions League với chỉ 7 điểm và hiệu số tối thiểu có thể là -2. Thậm chí, nếu họ đứng thứ 3, giành quyền dự Europa League cũng là quá tốt rồi. Vì vậy, Dortmund giống như một chiến binh chẳng còn gì để mất hoặc sẽ trở nên vĩ đại.
Vẫn sẽ có đầy đủ Grosskreutz, Goetze, Kagawa và Lewandowski, nhưng vấn đề cụ thể của Dortmund lúc này là tính hiệu quả. Họ là CLB sút bóng nhiều nhất bảng F (54), song ra ngoài cũng nhiều nhất (35), hưởng phạt góc cũng nhiều nhất (26). Dù Dortmund đã có 9 trận liền bất bại tại Bundesliga (thắng 7), ghi tới 23 bàn, chỉ lọt lưới 4 lần, nhưng Bundesliga không như Champions League. Dortmund đang thể hiện 2 bộ mặt ở 2 đấu trường, và hy vọng họ sẽ đá với Marseille như khi đánh bại Wolfsburg (5-1), Cologne (5-0), Augsburg (4-0) là điều viển vông, trừ khi có phép màu.
Áp lực dành cho Dortmund đã lớn, nhưng Marseille còn nặng nề hơn. Cùng với nhiệm vụ buộc phải thắng, Marseille sẽ tự tạo sức ép cho mình ở nơi họ sẽ bị bủa vây bởi hàng vạn khán giả. Thử thách quá lớn đang chờ đợi Marseille, và có thể họ sẽ phải nhận bi kịch nếu Arsenal buông xuôi tại Hy Lạp. Âu cũng là do Marseille tự ném đi cơ hội của mình…
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Dortmund: Weidenfeller, Piszczek, Felipe Santana, Hummels, Loewe, Guendogan, Kehl, M.Goetze, Lewandowski, Grosskreutz, Barrios.
Marseille: Mandanda, Azpilicueta, Diawara, Nkoulou, D.Traore, A.Diarra, Mbia, Amalfitano, Lucho Gonzalez, A.Ayew, Remy.
DỰ ĐOÁN: 2-0
Bongdaplus.vn