
Đừng hy vọng có thể đánh lừa ai, bởi người ta thấy rõ được sự run rẩy của các đại gia Anh giữa màn sương mù dày đặc…
CUỘC CHIẾN SỐNG CÒN
Bây giờ, có lẽ các cầu thủ Arsenal đang ngồi đâu đó trong một khu phố sầm uất ở Olympiakos. Họ có quyền cho phép mình nhâm nhi những ly rượu vang hảo hạng để ngẫm chuyện đời. Pháo thủ cười, chắc cười mỉa, trước số phận đảo điên giữa họ với 3 tên tuổi khác của làng cầu Anh tham dự Champions League. Họ bảo, ở Anh, Arsenal đang họ bị xem thường. Nhưng ra châu Âu, chẳng biết ai coi thường ai.
Điều mà Arsenal hơn M.U, Chelsea hay Man City không đơn giản chỉ ở chiếc vé đi tiếp đã nằm chắc trong tay, ở ngôi đầu bảng nghiễm nhiên sớm một vòng đấu, mà Pháo thủ hơn những gã đồng hương ở sự tôn trọng, nể phục từ người đời. Ít ra, trong lúc những gã nhà giàu Anh quốc khác phải long đong lận đận, thì thày trò HLV Wenger lại được phép cân nhắc xem trận chiến cuối, họ có nên ban phước lành cho ai trong cùng bảng không?
Cay thật! Hẳn nhiên trong dòng suy tư của M.U, Chelsea hay Man City sẽ có cảm xúc ấy thoáng qua. Nhưng lúc này, tất cả sẽ chỉ còn là thứ yếu. Điều quan trọng nhất, vốn đã được HLV của Chelsea, Villas-Boas thừa nhận, rằng các đại gia Anh sẽ phải bước vào loạt trận cuối với nỗ lực tột cùng. Đúng thôi, với 3 ông lớn Premiership ấy, bị loại sớm khác gì nhận án tử hình!
May là M.U và Chelsea còn có quyền tự quyết. Những trận hòa, của M.U trên sân Basel, của Chelsea trước Valencia tại sân nhà Stamford Bridge, là đủ để cặp “song hùng” của Premiership thoát hiểm. Song như đã bị phơi bày, các nhược điểm chí tử của M.U và Chelsea hoàn toàn có thể bị khai thác. Vả lại, với bộ đôi trên, người ta cho rằng chỉ cần họ tiến vào vòng knock-out không phải ở tư thế dẫn đầu cũng đã là một thất bại.
Man City là khách lạ của Champions League, song vẫn phải nhắc đến họ với thân phận của một gã nhà giàu mới nổi, của kẻ đang khuynh đảo bóng đá Anh. Không còn Man City, với ý nghĩa ấy, sẽ là một sự đáng tiếc. Nhưng đến chính bản thân họ giờ còn chẳng tự cứu được mình. Thắng Bayern ư? Khó đấy, cứ cố đi! Có điều, Napoli có mất điểm trước Villarreal không lại là chuyện khác.
Thế nên, những ai bi quan nhất hoàn toàn được phép nghĩ đến một bi kịch cho Premiership, với 3/4 đại diện Anh dừng bước ngay ở vòng bảng. Dù sao, các trận cầu 90 phút như những cuộc chiến sống còn, chẳng ai chắc được điều gì.
CÒN 7 VÉ, NHƯNG CHO AI?
Hẳn nhiên, loạt trận cuối, tâm điểm chú ý sẽ dồn vào các ông lớn Premiership. Nhưng Champions League không chỉ có họ, không chỉ họ chênh vênh giữa địa ngục và thiên đường. Mà còn đó những Lyon, Ajax, Marseille, Porto, Napoli… cũng rất được quan tâm. Sân khấu ánh sáng của bóng đá châu Âu cấp CLB mà sớm phải chia tay họ, thì quả nhiên sẽ để lại tiếc nuối.
Lượt trận cuối, mỗi đội sẽ cố nắm bắt cơ hội theo những cách thức khác nhau. Kẻ thì có quyền tự định đoạt. Người thì vừa nỗ lực bản thân, vừa thấp thỏm chờ đợi kết quả từ những màn so găng khác. Cái kịch tính của loạt cầu định mệnh Champions League được đẩy lên là nhờ thế. Và để xem, cuộc đua giành 7 tấm vé còn lại, kẻ nào sẽ nhanh chân hơn để chộp được? Và cũng để xem, nếu không là Champions League, thì niềm an ủi bằng vị trí thứ 3 của các bảng đấu kèm vé xuống Europa League sẽ đến với ai?
THỐNG KÊ
CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
6 bàn: Mario Gomez (Bayern), Messi (Barca)
5 bàn: Roberto Soldado (Valencia)
4 bàn: Seydou Doumbia (CSKA Moscow), Alexander Frei (Basel), Zlatan Ibrahimovic (Milan), Karim Benzema (Real), Edinson Cavani (Napoli), Hulk (Porto)
KIẾN TẠO NHIỀU NHẤT
4 bàn: Nicolas Gaitan (Benfica)
3 bàn: Torres (Chelsea), Benzema (Real), Lavezzi (Napoli), Messi (Barca)
LỊCH THI ĐẤU
02h45 ngày 7/12
Chelsea - Valencia
Genk - Leverkusen
Olympiakos - Arsenal
Dortmund - Marseille
FC Porto - Zenit
APOEL - Shakhtar
Barcelona - BATE
Viktoria Plzen - Milan
02h45 ngày 8/12
Man City - Bayern
Villarreal - Napoli
Lille - Trabzonspor
Inter - CSKA Moscow
Basel - Man United
Benfica - Otelul Galati
Dinamo Zagreb - Lyon
Ajax - Real Madrid
BẠN CÓ BIẾT?
Trước loạt trận cuối, không một giải đấu nào trong 5 giải VĐQG lớn nhất của làng túc cầu châu Âu bảo toàn được lực lượng sau vòng đấu bảng. Trong đó, Anh, Đức, Pháp và Italia còn cơ hội hưởng trọn niềm vui. Tây Ban Nha đã có Villarreal bị loại, thậm chí chẳng còn cơ hội xuống Europa League.
BÊN LỀ…
HLV Mario Been vừa ký gia hạn hợp đồng với đội bóng Bỉ, Genk, đến tận năm 2014.
Tiền vệ 22 tuổi Valentin Stocker đồng ý ở lại Basel đến mùa Hè 2016, bất chấp đang được nhiều CLB tên tuổi của châu Âu để ý.
Sir Alex Ferguson bày tỏ quan ngại trước sức mạnh tài chính của các CLB Nga. Ông cho rằng đó sẽ là thách thức lớn tại Champions League trong ít năm tới.
Lo ngại ẩu đả trên khán đài có thể sẽ xảy ra bởi các CĐV nổi tiếng quá khích của Trabzonspor, chủ nhà Lille cho biết sẽ tăng gấp đôi nhân viên an ninh bảo vệ trận đấu.

Bongdaplus.vn