
Những Lucio của Inter hay Nesta của Milan không thể góp mặt chẳng phải là điều đáng bàn, khi các CLB của họ sớm giành vé đi tiếp. Nhưng còn không ít đội bóng phải dồn sức cho cuộc chiến cuối, thì đấy thực sự là vấn đề lớn.
Người ta đặt câu hỏi, M.U sẽ đến làm khách Basel bằng tuyến tiền vệ nào, bằng hàng công nào để có thể tự tin cho một chiến thắng, hay ít nhất là một trận hòa? Sau Cleverley, đến lượt Anderson nhập viện khiến lỗ hổng tuyến giữa của Quỷ đỏ ngày một lớn hơn. Rồi từ Owen, Welbeck đến Berbatov, Chicharito, các chân sút của Quỷ đỏ cứ lần lượt ngã xuống, tạo hoang mang về tâm lý cho toàn đội và đặt ra bài toán nghiêm túc cần giải đáp về nhân sự tấn công.
Tất nhiên, trước trận chiến cuối, M.U không cô đơn. Bởi cơn bão chấn thương cũng tàn phá nhiều đội bóng khác. Đại diện của Pháp, Marseille, là một trong số đó. Chuyến làm khách Dortmund vốn cần phải thắng để có thể tự quyết định số phận của mình, Marseille sẽ không có tiền đạo chủ lực Gignac. Nhưng cũng may cho Marseille, khi đối thủ trực tiếp cạnh tranh vé với họ, Olympiakos, cũng chẳng có đội hình tốt nhất trong màn tiếp đón Arsenal. Các bác sỹ của CLB Hy Lạp cho biết tiền vệ Yeste và hậu vệ kỳ cựu Mellberg vừa dính chấn thương, khiến sự chắc chắn của Olympiakos bị đặt dấu hỏi.
Cùng chung cảnh ngộ mất mát nhân lực, có Lille. Nhà vô địch Pháp không thể có tiền đạo De Melo cho “trận chung kết” của bảng B với Tranbzonspor. Ở bảng này, Inter đã chắc suất đầu bảng. Cuộc chiến cuối hẳn sẽ rất kịch tính, với cả 3 đội còn lại đều còn cơ hội giành vé khiến nỗi sợ hãi của Lille càng tăng thêm.
Những bệnh nhân mới
+Anderson, Berbatov, +Chicharito (M.U)
+Andre-Pierre Gignac (Marseille)
+Francisco Yeste, Olof +Mellberg (Olympiakos)
+Tulio De Melo (Lille)
+Alessandro Nesta (AC Milan)
+Lucio (Inter Milan)
Bongdaplus.vn