
Xét ở nhiều khía cạnh, đây là một nhiệm vụ hoàn toàn nằm trong khả năng của đội bóng do HLV Ivan Jovanovic dẫn dắt.
Kỳ tích mà APOEL tạo dựng được tại Champions League 2011/12 đến từ lối chơi tập thể gắn kết mà Jovanovic dày công xây dựng. Trong 5 trận đã đấu tại vòng bảng, phải đối mặt với những hàng công mạnh của Porto, Zenit và Shakhtar, nhưng APOEL chỉ để thủng lưới 4 bàn. Lối chơi chắc chắn này đang được APOEL duy trì khi ở 8 trận gần đây trên mọi đấu trường, đội bóng của Jovanovic giữ sạch lưới tới 6 trận và chỉ để thua 3 bàn. Chính sự kín kẽ của hàng thủ đã tạo đà cho APOEL giành tới 5 trận thắng trong số 8 trận đấu trên.
Không chỉ duy trì phong độ cao, APOEL còn có thuận lợi lớn khi đối thủ của họ ở trận này là Shakhtar đã hết mục tiêu. Với chỉ 2 điểm sau 5 vòng, 5 điểm kém đội xếp thứ 3 Porto, một tấm vé vớt xuống dự Europa League cũng đã xa tầm với của đội bóng Ukraine. Chính vì thế, không loại trừ khả năng Shakhtar sẽ buông xuôi ở trận đấu đêm nay.
Trước trận đấu, dù HLV Lucescu của Shakhtar vẫn lên tiếng khẳng định ông sẽ tung ra đội hình mạnh và sẽ chiến đấu vì danh dự. Tuy nhiên, sẽ thật khó để các nhà ĐKVĐ Ukraine tập trung cao độ và dồn hết sức lực cho trận đấu vô nghĩa này khi mà tại giải VĐQG, họ đang phải cạnh tranh rất khốc liệt với kình địch Dinamo Kiev.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
APOEL Nicosia: Pardo; Gomes, Oliveira, Alexandrou, Solomou, Pinto, Morais, Almeida, Trickovski, Manduca, Charalambides.
Shakhtar: Rybka; Rakitskiy, Kucher, Rat, Kobin, Hubschman, Fernandinho, Adriano, Mkhitaryan, Willian, Eduardo.
DỰ ĐOÁN: 1-0
Bongdaplus.vn