
Thành tích kém cỏi của Chelsea thời gian qua đã khiến chiếc ghế củaVillas-Boas lung lay dữ dội. May mắn cho ông, ở thời điểm nghiêm trọngấy, Chelsea đã có những thắng lợi cần thiết để cứu vãn tình thế. Những chỉ trích thưa dần và thay vào đó là những tín hiệu tốt từ chính các cầu thủ của ông. Tuy nhiên, không phải là không có những cá nhân còn dư âm của sự chống đối ra mặt mà Anelka và Alex là những điển hình rõ nhất.
Anelka liên tục tỏ ra bất mãn và muốn ra đi, một cách không chính thức và ồn ào, suốt từ đầu mùa tới giờ. Và kết cục là anh đã ra đi thực sự, vào tháng 1 tới, để đến Trung Quốc nhằm trải nghiệm nền bóng đá... kungfu. Hợp đồng trị giá 6,4 triệu bảng đã được Anelka ký với CLB Thượng Hải. Như vậy, sau những phản ứng từ tiền đạo người Pháp, Villas-Boas đã đồng ý cho anh ra đi, sự đồng ý đồng nghĩa với thông điệp “khi anh không còn tha thiết thì tôi cũng chẳng cần anh”.
Ngay sau Anelka, Villas-Boas cũng cho Alex thấy “thiện chí” giải phóng anh của ông. Và trong buổi tập gần nhất, Anelka cùng Alex đã không được sử dụng các phương tiện của đội hình 1, một thông điệp chẳng khác nào “các cậu đã bị loại bỏ”. Đòn đánh “cây gậy” ấy của Villas-Boas không chỉ hướng đến Anelka và Alex đơn thuần mà còn giáng thẳng về phía những kẻ nổi loạn khác như Kalou, Drogba, Bosingwa và Ferreira.
Song song với việc sẵn sàng bán ngay trong mùa Đông, Villas-Boas cũng khởi động mạnh mẽ dự án mua tiền đạo Vargas người Chile để thay thế. Như vậy, nếu đúng theo tính toán của Villas-Boas, sau mùa Đông này, hàng tấn công của Chelsea sẽ bắt đầu được làm mới với Daniel Sturridge, Vargas, Lukaku, Kakuta (trở về sau hợp đồng cho mượn vào tháng Giêng tới). Dường như rúng động với sự sắt đá của Villas-Boas, Drogba đã nhanh miệng tuyên bố “nhiệm vụ của cả đội là phải ủng hộ Villas-Boas hết mình” trong khi Kalou thì ra sân chơi nhiệt huyết và ghi bàn vào lưới Newcastle cuối tuần vừa rồi.
Sự sắt đá của Villas-Boas không khác gì những hành động rắn rỏi của Mancini ở Man City. Chỉ có điều khác là thành tích của Man City lại tốt hơn thành tích của Chelsea. Thật ra, Villas-Boas chọn cách ứng xử rất đúng ở giai đoạn Chelsea “thay máu” để chuyển giao này. Nhưng điều ông cần chính là chiếc vé Champions League và nếu ông giành được nó, những kẻ nổi loạn ở Chelsea hãy dè chừng vì cuộc “thay máu” lúc đó sẽ thật sự bắt đầu.
Bongdaplus.vn