
Để giành vị trí thứ 2, Lyon cần phải chờ Real thắng Ajax thật đậm và họ cũng phải hạ Dinamo Zagreb với khoảng cách càng lớn càng tốt để san lấp hiệu số bàn thắng bại đã lên tới 7 bàn (đối đầu Lyon - Ajax đều hòa 0-0).
Chính vì nhiệm vụ quá khó khăn, nên với Lyon coi như đây chỉ là trận đấu chia tay Champions League, một trận đấu hết sức để mong lọt vào nhóm hạt giống khi xuống Europa League (dành cho 4 CLB thứ 3 có thành tích tốt nhất). Nhiệm vụ đó có lẽ khả thi và thực tế hơn.
Dinamo Zagreb đang là CLB có thành tích tệ nhất vòng bảng, họ sẽ dốc sức để tạo ra một dấu ấn nhỏ nhoi nào đó. Nhưng chỉ có quyết tâm thôi vẫn chưa đủ, bởi thực lực của họ chưa xứng tầm với Champions League. Trước một Lyon sử dụng lực lượng mạnh nhất, vẫn sẽ chơi hết mình với tâm lý “được đến đâu hay đến đấy”, Dinamo Zagreb gần như không có cửa kiếm được dù chỉ 1 điểm an ủi.
Ngay từ đầu mùa giải, HLV Jurcic đã không ngại ngần thừa nhận, Champions League sẽ luôn là những ngày hội của CĐV Dinamo Zagreb, là lúc sân Maksimir tấp nập ăn mừng bất chấp kết quả thế nào họ cũng sẽ chấp nhận một cách vui vẻ. Thực tế thì Dinamo Zagreb xuất hiện ở vòng bảng cũng là một kỳ tích. Và nếu họ chia tay Champions League cũng chẳng lấy đó làm hổ thẹn. Bởi ít nhất thì họ cũng đã có… 2 bàn thắng và cả 2 đều ghi vào lưới Real Madrid tại Bernabeu.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Dinamo Zagreb: Kelava, Cufre, Tonel, Vida, Ibanez, Calello, Sammir, Alispahic, Badelj, Kovacic, Beciraj.
Lyon: Lloris, Cris, Reveillere, Cissokho, Lovren, Kallstrom, Bastos, Gourcuff, Gomis, Briand, Lopez.
DỰ ĐOÁN: 1-2
Bongdaplus.vn