Thất bại trước Napoli đang để lại quá nhiều hậu quả tai hại. Man City giờ đây chỉ có 7 điểm, ít hơn Napoli 1 điểm và rõ ràng không còn nắm quyền tự quyết trong tay nữa. Kể cả trong trường hợp họ xuất sắc quật ngã tượng đài Bayern Munich trong trận đấu này, nhưng Napoli lại tạo nên cú sốc trên sân của Villarreal, thày trò Mancini vẫn phải chia tay Champions League một cách đau đớn.
Nhưng tình hình cũng không đến nỗi quá bi quan. Villarreal không muốn trở thành CLB Tây Ban Nha đầu tiên trong lịch sử thua cả 6 trận tại vòng bảng Champions League, và vì vậy họ sẽ chiến đấu hết mình để cầm chân Napoli. Đây là tín hiệu vô cùng tích cực với Man City.
Song để tận dụng được lòng quyết tâm bộc phát của Villarreal, Man City cần hoàn thành nốt điều kiện đủ: Thắng Bayern hôm nay. Tiếc rằng, có vẻ như đây lại là nhiệm vụ hơi quá tầm với Man xanh. Đừng nghĩ Bayern sẽ buông xuôi vì họ đã giành vé đi tiếp.
Đích thân chủ tịch Uli Hoeness vừa tuyên bố: Bayern sẽ chiến đấu hết mình vì Bundesliga và Serie A đang cạnh tranh từng điểm trên BXH UEFA, và vì tập thể Bayern cũng chẳng dại gì từ chối món tiền thưởng 800.000 euro đút túi nếu thắng ngay tại Etihad. Tuyên bố thưởng cho các cầu thủ nếu thắng rõ ràng là hành động nhằm khích lệ tinh thần.
Nếu Bayern đá sòng phẳng, thi đấu với phong độ đích thực của họ, cửa thua của Man City là cực lớn. Còn nhớ trận lượt đi, Man City hùng dũng tại Premiership bao nhiêu, thì trước Bayern, họ yếu ớt, mong manh bấy nhiêu. Trông những siêu sao như Nasri, Silva nhăn nhó vì bế tắc mà thương. Họ bất lực hoàn toàn.
Thêm vào đó, sau thất bại trước Napoli, câu hỏi về đẳng cấp thực của Man City lại bùng lên dữ dội. Roberto Mancini vốn là HLV rất yếu bóng vía trên đấu trường Champions League và dường như căn bệnh đó đang lây lan nhanh ở Etihad. Còn nhớ mùa giải 2006/07, Inter của Mancini cũng xưng hùng xưng bá ở giải quốc nội, nhưng hễ ra sân chơi châu lục là y như rằng đánh mất bản năng. Man City giờ đây cũng đang đi lại con đường y hệt như vậy.
Hơn nữa, xét trên khía cạnh chuyên môn, cửa thắng của Man City cũng chẳng cao. Cứ cho là hàng công của Man City sẽ chơi tốt đi. Nhưng điểm yếu ở hàng thủ chắc chắn đủ khiến Mancio đau đầu. Kolarov chấn thương. Khả năng ra sân của Zabaleta còn bỏ ngỏ. Những cầu thủ còn khỏe mạnh như Kompany, Kolo Toure… thực chất chưa bao giờ để lại an tâm tuyệt đối ngay cả khi đối thủ của Man City chỉ là những đại diện Premiership.
Vì những lý do đó, người ta có quyền hoài nghi Man City thậm chí còn trắng tay trong trận đấu này, chứ đừng nói là giành 3 điểm quý báu trước Bayern.
Nguồn: thethaovanhoa.vn