
Nhiều người biết rằng, Barcelona vĩ đại thật ra nguyên thủy chỉ là một bản sao của FC Basel, và ngay cả màu áo truyền thống của đội bóng xứ Catalonia hiện nay cũng được “đạo” từ màu áo của Basel (chủ tịch đầu tiên của Barca, Joan Gamper, là một người Thụy Sỹ). Nhưng hiện tại, có nhiều lý do để nói rằng Basel chính là một phiên bản Thụy Sỹ của Barcelona.
Đặc tính quan trọng nhất của Barca trong khoảng một thập kỷ qua, chính là sự thành công của lò đào tạo trẻ La Masia. Trung tâm huấn luyện nổi tiếng này hiện đang đóng góp phần lớn các trụ cột cho đội hình của HLV Guardiola, và là nguyên nhân quan trọng dẫn tới thành công của Barca cũng như ĐT Tây Ban Nha trong thời gian qua. Basel cũng đang sở hữu một mô hình “tự cung tự cấp” gần giống như vậy.
Trong danh sách đăng ký thi đấu của Basel, có tới 9 cầu thủ trưởng thành từ học viện của chính họ. Nếu tính cả những sản phẩm đã phiêu bạt rồi quay về lại như Huggel hay Alexander Frei (giống như Pique bên phía Barca), thì con số này lên tới 13 người. Nếu chỉ tính riêng 11 cầu thủ được đá chính nhiều nhất trong mùa giải này, thì cũng có tới 6 người xuất thân từ lò đào tạo trẻ của Basel. Trong đó có 3 người được đôn lên trong khoảng 1, 2 năm gần đây là các tiền vệ Fabian Frei, Shaqiri và thủ môn Sommer.

Những người đã theo dõi giải U21 châu Âu 2011 vừa diễn ra hồi tháng 6 sẽ không lạ gì những cái tên kể trên. Sommer, Shaqiri, Frei và Xhaka đều là trụ cột của đội U21 Thụy Sỹ lọt vào chung kết trước khi để thua Tây Ban Nha. Sommer và Shaqiri đều có tên trong đội hình tiêu biểu của giải đấu. Thụy Sỹ đã đầu tư rất mạnh cho bóng đá trẻ trong một thập kỷ qua, và giờ là lúc họ hái quả.
Tổng phí chuyển nhượng của 35 cầu thủ thuộc biên chế Basel hiện nay chỉ là 11 triệu euro. Nghĩa là có thể nói HLV Thorsten Fink (người mới chuyển sang Hamburg hồi tháng 10) đã xây dựng cả một đội bóng đẳng cấp Champions League chỉ với số tiền mà HLV Alex Ferguson bỏ ra mua Chris Smalling. Bí quyết chính là việc khai thác tối đa “nội lực”.
Với sự thăng tiến chóng mặt của những cầu thủ đã lọt vào chung kết giải U21 châu Âu mùa Hè qua, có thể nói rằng tương lai của FC Basel cũng chính là tương lai của bóng đá Thụy Sỹ. Có thể một ngày gần đây, những cầu thủ trẻ của M.U và Basel sẽ có cơ hội đối đầu với nhau ở sân chơi World Cup.
Bongdaplus.vn