
Mùa bóng mà một đội bóng Anh khác là Arsenal lọt vào trận chung kết thua Barcelona ấy, M.U bị loại ngay từ vòng bảng. Thậm chí, ở bảng đấu không quá nặng với sự hiện diện của Lille, Benfica và Villarreal, thày trò Alex Ferguson phải xếp bét bảng, với chỉ 1 trận thắng sau 6 lượt đấu.

Việc M.U bị loại cách đây 6 năm đánh dấu sự xuống dốc của họ sau chu kỳ thành công được đánh dấu bởi chức vô địch Champions League 1998/99. Cũng từ đó, Sir Alex và cộng sự lên kế hoạch làm cách mạng nhân sự ở Old Trafford, với sự xuất hiện của dàn sao trẻ tài năng như Rooney, Ronaldo, Nani, Tevez… Thế hệ mà nhiều người ví như “thế hệ vàng” thứ 2 của Quỷ đỏ thời Alex Ferguson sau thế hệ của Beckham, Giggs, Scholes… đã từ làm quen, học hỏi rồi dần trưởng thành để cùng nhau lên đến đỉnh cao châu Âu với ngôi quán quân Champions League 2007/08.
Sau vinh quang ấy, M.U còn có thêm 2 cơ hội đoạt Cúp nữa, song họ đều bất lực trước Barcelona, khiến người ta cho rằng chu kỳ thành công ở đấu trường Champions League đã khép lại và để tìm lại ánh hào quang, Quỷ đỏ phải thay đổi toàn diện. Có điều, giai đoạn giao thời, mọi thử nghiệm, cả nhân sự lẫn ý tưởng, sẽ chỉ là những canh bạc. Hệ quả là mùa này, chẳng những không chắc giành ngôi đầu BXH như thói quen kể từ sau mùa 2005/06, thày trò Alex Ferguson với nhiều nhân tố mới còn đứng trước nguy cơ bị loại ngay ở vòng bảng một lần nữa. Dù sao, nếu bi kịch ấy có xảy đến với nhà vô địch Anh, thì NHM Quỷ đỏ vẫn có thể tự an ủi mình bằng luận điệu: Đội bóng thân yêu của họ đang ở đáy của hình “sin”!
Bongdaplus.vn