
Rạng sáng nay, những trận đấu sớm thuộc loạt trận cuối cùng vòng bảng Champions League đã diễn ra. Không giống như những gì đã dự đoán, mọi thứ đã diễn ra theo kiểu hết sức chênh lệch, đặc biệt là với hai đội bóng Anh. Arsenal đã lọt vào vòng knock-out nên việc họ thua trận cũng chẳng có gì lạ. Chỉ lạ ở chỗ là họ để thua một trận quá tơi tả trước một Olympiakos.
Trong khi đó trên sân Stamford Bridge, Chelsea đã dẹp yên những đồn đoán về việc họ có thể sẽ bị gạt khỏi nhóm những đội có mặt ở vòng knock-out bằng chiếm thắng đậm 3-1 trước Valencia. Đó là một chiến thắng hết sức quan trọng bởi trước đó chẳng ai dám khẳng định họ sẽ đi tiếp. Phong độ tuyệt vời của Drogba và Marta đã giúp Chelsea đi tiếp một cách thuyết phục.
London đã yêu ổn là thế, rạng sáng mai sẽ tới lượt thành Manchester ra quân để cứu vãn tình hình. Hiện, cả Man United lẫn Man City đều đang đứng trước nguy cơ bị loại nếu không cùng có điểm ở loạt trận cuối cùng này.

Cái khó của Man United là hàng công của họ đang suy giảm phong độ khi gần đây chẳng trận nào họ ghi được quá 1 bàn thắng. Rooney đang chững lại, Welbeck vừa bình phục chấn thương, Macheda, Diouf khó lòng là cứu tinh, Basel lại không phải đội bóng tầm thường nhất là khi được chơi trên sân nhà. Mọi thứ đã khó xem ra lại càng khó.

Rạng sáng mai, thành Manchester sẽ vào cuộc để tự cứu lấy mình. Liệu họ có thể đạt được những mục đích tối thiểu đó để giành quyền đi tiếp, câu trả lời là không dễ và người Anh chỉ còn biết hy vọng thần May mắn sẽ mỉm cười mà thôi.
bongdaplus.vn