
Villarreal đã chắc chắn không thể đi tiếp tại Champions League mùa này. Về lý thuyết, trận tiếp Napoli hôm nay chẳng còn ý nghĩa gì với họ. Nhưng Villarreal sẽ vẫn phải cố thắng để không trở thành tội đồ trong biên niên sử của bóng đá Tây Ban Nha.
Cụ thể: Nếu Villarreal thua, họ sẽ trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha không giành nổi điểm nào tại vòng bảng Champions League (Villarreal đã thua cả 5 trận trước đó).
Chưa hết, Villarreal còn phải giữ lòng tự tôn của chính họ trước người Italia. Theo thống kê của Opta, Villarreal chưa từng thua một CLB Italia nào trên sân nhà El Madrigal trong khuôn khổ cúp châu Âu (hòa 1 trước Fiorentina, thắng 4 trước Napoli, Lazio, Roma và Brescia). Villarreal chẳng dại gì buông cho Napoli thắng, để người Italia mở nút thắt tâm lý mỗi lần ghé thăm El Madrigal trong tương lai.
Chưa hết, nếu tính rộng hơn, Villarreal mới thua 4/40 trận sân nhà tại sân chơi châu lục (thắng 25, hòa 11). Chỉ có điều, 2/4 trận thua ngay tại El Madrigal kéo dài trong suốt chiều dài lịch sử dự cúp châu Âu của Villarreal lại đến trong mùa này (trước Bayern và Man City). Nếu thua nốt Napoli, đó sẽ là cột mốc đáng hổ thẹn đối với đội bóng TBN.
Phải, "Tàu ngầm vàng" đang sa sút, nhưng nếu đá bằng tất cả lòng quyết tâm và danh dự, chưa chắc Napoli đã có thể kiếm trọn 3 điểm tại El Madrigal như Bayern và Man City. Đừng quên, 9 trận sân khách gần đây tại cúp châu Âu, Napoli không thắng nổi trận nào.
Và đó sẽ là cơ sở cho Man City hy vọng?
Bongdaplus.vn