
Và khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài cất lên cũng là lúc các cầu thủ Dortmund đổ vật xuống sân. Người Đức vẫn chưa tin vào bi kịch giáng xuống đầu họ trong 5 phút cuối cùng, khi Marseille ghi 2 bàn liên tiếp. Nhưng cảm giác xấu hổ đó không phải lần đầu tiên thấm vào thầy trò HLV Jurgen Klopp ở Champions League mùa này. 0-3 tại Velodrome, 1-3 trên sân của Olympiakos, 1-2 ở Emirates. Quá nhiều thất bại, quá nhiều chán chường đã đến với nhà ĐKVĐ Bundesliga. Và suy cho cùng, trận thua đau đớn trước Marseille chỉ là “sự phản ánh chân thực về hành trình của Dortmund tại vòng bảng” như chính Klopp thừa nhận sau trận đấu.
Dortmund tham dự Champions League mùa này với tư cách ĐKVĐ Bundesliga. Nhưng cái vỏ bọc hào nhoáng đó đã bị lột trần chỉ sau vài trận vòng bảng. Trong lần đầu tiên trở lại Champions League sau 8 năm, họ chẳng khác nào một đội bóng học việc. Đoàn quân trẻ trung trong tay HLV Klopp có thừa nhiệt huyết và khát khao nhưng lại thiếu trầm trọng kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc.
“Những đứa trẻ nhà Klopp” đã nhận được bài học đầu đời tại Velodrome, khi thảm bại 0-3 trong trận đấu mà chính họ mới tấn công hay hơn. Và giống như một cậu bé mới lớn, Dortmund đã không thể gượng dậy sau cú ngã đau đớn đó. Thực ra, không cần phải đợi đến trận cuối gặp Marseille, thầy trò HLV Klopp đã xác định tư tưởng bị loại ngay từ trận thua Arsenal ở lượt đấu thứ 5.
Đứng bét bảng F với 4 điểm, Dortmund đã “bôi tro trát trấu” vào danh vị nhà vô địch Bundesliga.
Nên nhớ, lần gần nhất người Đức chứng kiến thảm kịch tương tự với đội bóng vô địch của họ tại vòng bảng Champions League đã cách đây 4 năm, khi Stuttgart cũng xếp bét bảng với 3 điểm sau 6 trận.
Bongdaplus.vn