
“Thật kỳ diệu. Đây là chiến thắng không thể nào quên và sẽ đi vào biên niên sử Marseille”, chủ tịch Vincent Labrune không giấu nổi tự hào sau màn lội ngược dòng ấn tượng tại Signal Iduna Park. Với một nhà cựu vô địch châu Âu đã bị lãng quên như Marseille, những chiến thắng như thế này quá hùng vĩ đối với họ. Bị dẫn trước 0-2 sau nửa giờ đầu tiên và kết thúc trận đấu với thắng lợi 3-2, trong đó có 2 bàn được ghi sau phút 85. Đó là kịch bản điên rồ và khó tin ngay cả với người Pháp.
Nhưng không bất ngờ ở chỗ, cuốn phim ở trận lượt đi tại Velodrome đã được quay lại. Dortmund vẫn đóng vai một chú thỏ non ngờ nghệch, còn Marseille tiếp tục hóa thân thành một con sói già. Dortmund vẫn mắc những sai lầm sơ đẳng trong phòng ngự, còn Marseille vẫn tận dụng triệt để cơ hội một cách khó tin. So với trận lượt đi thua 0-3, Dortmund đã làm tốt hơn ở khâu dứt điểm với 2 bàn thắng. Nhưng chỉ hàng công thôi là chưa đủ để bù đắp cho những lỗ hổng đáng trách nơi tuyến dưới.
Điều quan trọng, Marseille đã nắm được vũ khí tối thượng vốn thuộc về người Đức, đó là tinh thần thi đấu. Các học trò của Deschamps đã không hề luống cuống trong thế bị dẫn 0-2, lại phải đón nhận thông tin bất lợi về chiến thắng của Olympiakos trước Arsenal. Sự tự tin được tích lũy từ 2 chiến thắng liên tiếp trước PSG và Caen đã nâng bước đoàn quân của Deschamps. Và với một đội bóng đã ghi 5 bàn ở 2 trận trước, họ có thừa lạnh lùng trước khung thành đối phương như 2 pha đánh đầu hiểm hóc của Remy và Ayew.
Một trận đánh sẽ không đi vào lịch sử nếu thiếu những nhân vật anh hùng.
Mọi nỗ lực của Marseille sẽ trôi sông trôi bể nếu không có khoảnh khắc lóe sáng của Valbuena. Cầu thủ thấp nhất trên sân (1m67) lại đóng vai gã khổng lồ quyết định trận đấu. Một pha đi bóng lắt léo từ cánh trái rồi dứt điểm nghệ thuật bằng chân trái làm bó tay thủ thành Weidenfeller.
Khó có thể tin rằng một cầu thủ đang bị đày đọa trên băng ghế dự bị lại có nhạy cảm tuyệt vời với trái bóng đến thế. Nhưng xin đừng bất ngờ bởi đơn giản đó là Valbuena, “gà son” của Marseille tại Champions League. Cũng chính anh từng sút xa tuyệt đẹp hạ gục Liverpool vào tháng 10/2007, và mở ra chiến thắng 3-0 trước Spartak Moscow vào tháng 11/2010 bằng bàn mở tỷ số đẳng cấp. Hễ Valbuena ghi bàn tại Champions League là Marseille chiến thắng.
Chiến thắng thứ ba liên tiếp đã đưa Marseille vào vòng 1/8 Champions League. Điều quan trọng, dáng vóc của đương kim Á quân Ligue 1 đang trở lại trong những trận đánh hào hùng trước PSG hay Dortmund. Một khi đã vượt qua những cửa ải gian nan nhất, thầy trò Deschamps sẽ có đủ tự tin và bản lĩnh để tìm lại đỉnh cao, ít nhất là ở mặt trận quốc nội.
Con số
1. Valbuena là cầu thủ đầu tiên ghi bàn cho Marseille khi vào sân từ băng ghế dự bị tại Champions League suốt 4 năm qua. Trước đó, hậu vệ Taye Taiwo cũng từng ghi bàn sau khi vào sân từ ghế dự bị (gặp Besiktas ngày 28/11/2007).
1. Thất bại 2-3 trước Marseille là trận thua đầu tiên của Dortmund trên sân nhà trước các đối thủ Pháp tại đấu trường châu Âu.
12. Trước trận gặp Marseille, Dortmund chưa từng thủng lưới quá 2 bàn trên sân nhà trong suốt 12 năm qua tại Champions League. Lần gần nhất là trước Rosenborg vào ngày 19/10/1999 với thất bại 0-3. Nhưng đêm thứ Ba vừa qua, Marseille đã một lần nữa nã 3 bàn vào lưới Dortmund.
Bongdaplus.vn