
Ở trận gặp Marseille, đội trưởng Kehl phải rời sân ngay phút 33 với gương mặt đầm đìa máu sau khi lĩnh trọn cú đá trên không của M’Bia. Tai nạn của Kehl đã mang đến cho Dortmund một quả penalty và thẻ vàng cho M’Bia của đội khách, mà nhờ đó Hummels nâng tỷ số lên 2-0 trên chấm 11 mét.
Mặc dù dính phải pha va chạm cực mạnh nhưng rất may là đội trưởng của Dortmund không bị chấn thương nặng. Theo tiết lộ của HLV Klopp, Kehl chỉ bị sưng ở mặt và cần được kiểm tra thêm vết rách ở mắt. “Không có dấu hiệu gãy hay vỡ trên khuôn mặt cậu ấy, đó là điều rất may mắn”. HLV Klopp phát biểu. Nhiều khả năng Kehl sẽ chỉ phải nghỉ 1 trận vào cuối tuần này.
Có điều trùng hợp là ở lượt đấu trước, Dortmund cũng có một cầu thủ chấn thương ở mặt là S.Bender. Trong trận gặp Arsenal, tiền vệ 22 tuổi này đã bị vỡ xương hàm sau pha va chạm với cầu thủ đối phương. Chấn thương nghiêm trọng đến mức Bender đã phải phẫu thuật ngay trong đêm tại London. Nhưng cầu thủ đầu tiên khởi nguồn cho cơn bão chấn thương mặt ở Dortmund lại là trung vệ Subotic. Ở trận gặp Wolfsburg vào ngày 5/11, Subotic đã bị nứt xương gò má sau khi lĩnh nguyên khuỷu tay của Kyrgiakos. Như vậy là chỉ trong vòng 1 tháng, Dortmund có tới 3 ca chấn thương nghiêm trọng ở mặt, một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng đáng buồn cho nhà ĐKVĐ Bundesliga.
Bongdaplus.vn