
Didier Drogba đã tỏa sáng và cứu rỗi Chelsea. Với CĐV Chelsea, đó là một tin không biết nên vui hay nên buồn. Nó thậm chí còn gây bối rối hơn cả khi CĐV Arsenal chứng kiến đội bóng của mình phải phụ thuộc vào Robin van Persie. Bởi nếu tiền đạo người Hà Lan phải đến mùa Hè năm 2012 mới đàm phán về việc đi-ở, thì Drogba đã phũ phàng từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng của BLĐ Chelsea, và công khai bày tỏ mong muốn ra đi.
Hoàn toàn có thể tự suy: vị trí bất khả xâm phạm của Drogba nay lại phải nhường cho một cầu thủ mà hiệu suất ghi bàn vô cùng yếu kém.
“Drogba sẽ chỉ đá cho nơi nào trả anh ấy nhiều tiền nhất” – tuyên bố của người đại diện đã nói rõ về tương lai của "Voi rừng". BLĐ Anzhi của Nga đang khát ngôi sao lớn hơn bao giờ hết, và những CLB Ả rập chưa bao giờ thôi thú chơi “sao”. Đến một CLB giàu có khi vẫn còn đang trên đỉnh cao là một lựa chọn khôn ngoan. Samuel Eto’o đã làm điều này, và chính người đại diện của Drogba đã tuyên bố rằng, anh đang chờ đợi những đề nghị như thế.
Chính HLV Villas-Boas vẫn chưa xác tín được rằng ông cần Drogba hơn hay Torres hơn. Việc bán Drogba đúng thời điểm có thể mang lại cho CLB một số tiền không nhỏ. Rất khó có thể vin vào chỉ 2 trận tỏa sáng để tái xác lập vị thế số một của tiền đạo 33 tuổi này, khi phong độ từ đầu mùa của anh khá bất ổn, với chỉ 1 bàn và 1 pha kiến tạo trong 9 trận trước khi gặp Newcastle (3 trận dự bị).
Bongdaplus.vn