
Với những NHM hoài cổ, Champions League là giải đấu của các nhà vô địch, đại diện cho những nền bóng đá phát triển. Họ quả thực không muốn những APOEL, Plzen, BATE… làm giải đấu này trở nên tầm thường.
Trước khi bóng lăn ở bảng G, nhiều người hùng hồn khẳng định: 99% Porto và Shakhtar sẽ giành 2 vé đi tiếp. Đơn giản, Porto là nhà cựu vô địch Champions League và cũng là đại diện của một trong những nền bóng đá đang lớn mạnh tại châu Âu. Còn Shakhtar dẫu sao cũng là cựu vô địch Europa League.
Nhưng 1% kỳ diệu còn lại đã lên tiếng. APOEL hùng dũng tiến vào vòng knock-out trong tư thế đội đầu bảng. Xếp ngay sau là Zenit. Hai gã kiêu binh Porto và Shakhtar lẽo đẽo "về cuối". Logic “đại dương” đã không cất tiếng nói tại bảng G, khi cá lớn Porto không thể nuốt chú cá tí hon APOEL – đội bóng mà ngân sách hoạt động cả năm cũng chỉ vừa đủ thỏa mãn nhu cầu sắm… túi xách thời trang của phu nhân nhà Becks.
Bây giờ thì ai dám nói Champions League chỉ là sân chơi của các đại gia. Có thể APOEL và Zenit, không hấp dẫn bằng Porto hay Shakhtar. Nhưng nếu dành cho họ một cái nhìn công bằng, chính APOEL mới là CLB gây ấn tượng nhất.
Khi nhiều người vẫn hâm mộ một đội bóng đôi khi chỉ vì một siêu sao, thì APOEL đã nâng cấp tình yêu ấy lên cấp độ một tập thể. Khi nhiều người vẫn mặc định tin Champions League là thuộc đẳng cấp xa xỉ thì APOEL đã chứng minh sân chơi này vẫn còn đất cho những câu chuyện cổ tích.
Zenit, Marseille, Leverkusen nín thở
Cùng vượt qua vòng bảng tương đối may mắn, nhưng tin chắc cả Zenit, Marseille và Leverkusen buộc phải xác định trước tinh thần ngay từ lúc này, khi loạt bốc thăm vòng 1/8 có thể sẽ đưa họ đối đầu những tên tuổi lớn như Barca hay Real Madrid.
Theo quy định bốc thăm vòng 1/8 của UEFA, 2 đội bóng cùng bảng trước đó sẽ không gặp nhau, và 2 CLB đến từ cùng một quốc gia cũng sẽ tránh phải đụng độ quá sớm. Nghĩa là cả Zenit, Marseille và Leverkusen vào lúc này đều đang trở thành đích ngắm của lần lượt Barca, Real cũng như Inter. Vẫn biết khi bóng chưa lăn, chưa thể đưa ra phán quyết cụ thể nào. Nhưng, nếu muốn thắng những "đại cường địch" như Barca hay Real, rõ ràng chỉ quyết tâm hoặc may mắn thôi là chưa đủ.
Song, cũng đang có một khả năng được đông đảo NHM chờ đợi: Milan (nhóm 2) sẽ tái ngộ Real Madrid ngay từ vòng knock-out đầu tiên.
Bongdaplus.vn