
Cơn ác mộng xảy đến với cặp đại gia thành Manchester vào buổi tối ngày 7/12 có lẽ sẽ còn ám ảnh người dân của thành phố lớn thứ hai nước Anh ấy mãi. Trong lịch sử của mình, chưa bao giờ bóng đá thành Manchester cùng lúc bị vùi nát giữa trời Âu, khi họ như đang ở trên đỉnh thế giới…
Buổi tối ác mộng
Những ai có cái nhìn bi quan hẳn đã lo cho M.U và Man City từ trước thời khắc họ bước vào loạt đấu cuối định mệnh. Bởi đúng là M.U đang chiếm thế thượng phong trước Basel hay Man City còn rơi rớt hy vọng khi trận đấu cùng giờ với họ, đối thủ cạnh tranh trực tiếp Napoli phải làm khách của Villarreal. Nhưng rõ ràng, bóng đá có cái lý với những cú sốc có thể sẽ xảy ra. Trong 90 phút bóng lăn, chẳng ai dám chắc 100% kết quả của nó sẽ ra sao.
Cùng lúc ấy, ở mảnh đất Thụy Sỹ của sự bình yên, thày trò Alex Ferguson cứ nghĩ họ đến đây để thư giãn, để xả hơi nhưng vẫn đủ để lấy tấm vé vào vòng knock-out mà không để xây xước mình mầy. Nhưng M.U đã sai lầm, một sai lầm nghiêm trọng, khi đánh giá thấp đối thủ, khi để sự chủ quan của một nhà á quân Champions League lấn át con tim. Hệ quả là họ thua, cũng 1 bàn, rồi bàn thứ hai, để những nỗ lực san bằng tỉ số sau đó trở nên vô vọng.
Hãy nhìn lại mình!
Còn M.U, người ta đã đúng khi dự báo chu kỳ thành công của họ tại Champions League khép lại. Bây giờ, Quỷ đỏ sẽ từ đáy đi lên. Bây giờ, Quỷ đỏ sẽ từ địa ngục để kiếm tìm lối đi tới thiên đường. Champions League có Barca, Real ngóng đợi. Premiership là thách thức mang tên Man City. Không dễ để kỷ nguyên Alex Ferguson một lần nữa thâu tóm được quyền lực. Và đó là lúc nhà vô địch Anh phải nhìn lại mình, để xem họ đang ở đâu…
HỌ ĐÃ NÓI...
+Roy Keane (cựu đội trưởng M.U): “Thất bại này đã lột tả hếtnhững hạn chế của M.U. Họ thua là đáng! Các nhân tố mới, trẻ chưa chứng tỏ được gì nhiều.Họ cần thời gian để trưởng thành và khẳng định giá trị của mình. Trậnthua Basel, tôi thấy Giggs mới là cầu thủ M.U chơi tốt nhất”.
+Mark Lawrenson (BLV của BBC): “M.U phải trả giá vì tiến trìnhtrẻ hóa ồ ạt, không mang đến kết quả tức thì. Người ta sốc khi M.U bịloại, bởi trước giờ họ luôn là một thế lực lớn của bóng đá Anh và châuÂu. Còn Man City thì khác. Ở bảng tử thần, họ sớm phải chia tay là điềucó thể hiểu được. Đây sẽ là một kinh nghiệm quý giá cho Man City”.
+Danny Mills (cựu hậu vệ của Man City): “M.U bị loại là xứngđáng. Họ đã bất lực toàn diện trước Basel. Tôi hồ nghi về thế hệ trẻ củaM.U, nhất là thủ thành De Gea. Liệu anh ta có xứng đáng là người kế tụcVan der Sar trong khung gỗ?”.
+Gianluca Vialli (cựu danh thủ, bạn thân của Mancini): “Một cáchkhách quan, tôi mừng cho Napoli bởi đây là đại diện của Serie A. Nhưngrõ ràng Mancio phải xem xét lại khâu chuẩn bị tâm lý cho đội bóng khibước vào Champions League, bởi đây là giải đấu đòi hỏi tinh thần đặcbiệt”.
Nguồn: bongdaplus.vn