
Tuy nhiên, phong độ phập phù đang trở thành yếu tố ngăn cản đội bóng phố Núi. SLNA và HA.GL, cả hai đều đã đến lúc phải đổi thay để tìm lại bản ngã.
Sau 5 vòng đấu, SLNA vẫn đang bất bại. Mới nghe qua, người ta nghĩ đó là một thành tích ấn tượng. Tuy nhiên, trong 5 trận ấy, đội bóng xứ Nghệ chỉ có 1 trận thắng và hòa tới 4. Bởi vậy, dù đang là một trong 3 đội bóng chưa thua (cùng với HN.T&T và SG.FC) nhưng SLNA lại có vị trí khiêm tốn hơn. Nếu HN.T&T nắm ngôi đầu, SG.FC đứng thứ 2 thì SLNA xếp tận thứ 7. Sự tương phản ấy đến từ việc SLNA hòa quá nhiều, trong khi hai đội bóng kể trên đều biết cách giành trọn 3 điểm.
Kết quả này cũng chỉ ra rằng, hàng công đội bóng xứ Nghệ thi đấu không được như kỳ vọng. Sau 5 vòng, SLNA chỉ có 4 bàn thắng. Với tỉ lệ 0,8 bàn/trận, SLNA đang là một trong số những đội bóng có hiệu suất ghi bàn thấp nhất.
HA.GL cùng giành được 7 điểm như SLNA. Tuy nhiên, phong độ của họ lại phập phù. Sau 5 trận, HA.GL chỉ có 2 chiến thắng, hòa 1 và thua tới 2. Có cảm giác, HLV Choi Yoon-Gyum vẫn chưa thể đặt dấn ấn lên đội bóng phố Núi. Đừng quên, ông đang là HLV ngoại duy nhất của V-League và dĩ nhiên, tài năng của ông được NHM “soi” rất kỹ.
Cũng từ góc độ là HLV ngoại duy nhất, HLV Choi Yoon-Gyum được bầu Đức kỳ vọng sẽ làm nên một điều gì đó khác biệt. Nhưng tới lúc này, dường như công việc của HLV người Hàn Quốc mới chỉ đang… khởi động. Bởi vậy, nếu không sớm có những kế sách cụ thể, tương lai của ông chắc chắn không được đảm bảo. Câu chuyện về HLV Choi Yoon-Gyum chỉ là một góc nhỏ trong bài toán phục hưng lại hình ảnh oai hùng của HA.GL, bởi họ cần phải thay đổi rất nhiều, từ tư duy, ý thức cho tới chuyên môn.
Ở vòng 6 này, SLNA trở lại thảm cỏ quen thuộc là sân Vinh. Họ đang rất khát thắng để quên đi thói quen hòa. HA.GL chịu nhiều sức ép hơn khi phải thi đấu sân khách. Tuy nhiên, tham vọng không cho phép đội bóng này thất bại.
Đã đến lúc SLNA và HA.GL đổi thay, nhưng đổi thay như thế nào thì chiều nay NHM mới rõ…
Bongdaplus.vn