
Có lần, chúng tôi đặt câu hỏi với HLV Đặng Trần Chỉnh: “Ông có cảm thấy lãng phí khi “nhốt” Việt Thắng, một ngôi sao đắt giá hay không?”. Nhà cầm quân của B.BD chỉ cười ý nhị: “Thắng đã bước qua tuổi 30, dĩ nhiên cậu ấy không được như ngày xưa. Bây giờ, ai tập tốt sẽ đá, còn chuyện hôm qua thế nào chúng tôi không cần biết”.
Đúng thế, ở B.BD hay N.SG đang có rất nhiều ngôi sao đang mắc kẹt giữa khát vọng chơi bóng và tiền bạc. Bi kịch nằm ở chỗ, khi đội bóng tạo điều kiện ra sân thì họ lại không thể hiện được những giá trị của mình. Việt Thắng, Đinh Hoàng La (B.BD) hay Anh Tuấn (N.SG)… dường như là những ngôi sao như thế. Phần còn lại, ít nhiều đã có những đóng góp cho đội bóng, nhưng người ta vẫn có cảm giác, trong đầu họ còn mang nặng tư tưởng: “đến Sài Gòn, Bình Dương chỉ để kiếm tiền”.
Đã có những hoài nghi cho rằng, các HLV như Đặng Trần Chỉnh và Phạm Công Lộc chưa nắm được quân. Hay chính họ là mắt xích yếu nhất trong hệ thống. Nói cách khác, họ đã không tập hợp được những ngôi sao ấy thành một “dải thiên hà” như nguyện vọng các ông chủ. Thế nên cùng với việc kết quả của các CLB này chưa được như ý, chiếc ghế mà ông Lộc và ông Chỉnh đang lung lay dữ dội.
Chiều nay trên sân Thống Nhất, ở 2 đầu cabin kĩ thuật sẽ một màn đấu trí thú vị. Nếu như tuần trước, ông Phạm Công Lộc vừa có một chuyến “về quê” Đồng Tháp đáng nhớ lẫn đáng quên; thì hôm nay đến lượt ông Đặng Trần Chỉnh trở về Sài Gòn, trở về cái sân Thống Nhất nơi mà ông đã có 27 năm gắn bó.
Cuộc đấu trí của 2 con người xa quê này dĩ nhiên phụ thuộc vào tài dụng binh của họ. Nhưng mấu chốt của sự thành bại ấy lại thuộc những ngôi sao của phía N.SG và B.BD. Vậy thì cùng chờ xem, “sao” của ông Lộc hay “sao” của ông Chỉnh sẽ sáng hơn?
Bongdaplus.vn