
Có một thời, người ta gọi HA.GL là “lương sơn bạc” của bóng đá Việt Nam. Những cầu thủ chuẩn bị… hết thời, hay dính án kỷ luật đều đổ về đây khoác áo thi đấu trong vòng tay mở rộng của bầu Đức. Ngay những tên tuổi của xứ Nghệ như Văn Sỹ Hùng, Phi Hùng, Quốc Vượng cũng từng đầu quân cho đội bóng phố Núi. Cần nói thêm, thời gian ấy, ông chủ của HA.GL mới bắt đầu làm bóng đá nên mạnh tay làm những cú “săn đầu người” ngoạn mục với giá khá cao so với bình diện chung của bóng đá Việt Nam, khiến một đội bóng vô danh ở Gia Lai bỗng nổi lên đình đám và trở thành một thế lực, một “dream team” của bóng đá Việt Nam.
Lúc HA.GL đang nổi đình đám thì SLNA vẫn còn loay hoay trong vòng luẩn quẩn giữa bóng đá bao cấp và chuyên nghiệp. Đồng thời, các cầu thủ xứ Nghệ (cùng nhiều địa phương khác) luôn hướng về các đồng nghiệp đang thi đấu ở phố Núi với con mắt thèm muốn, xen lẫn chút ganh tỵ.
Thời gian trôi qua, doanh nghiệp của bầu Đức giờ vẫn nổi tiếng là giàu có ở Việt Nam, còn đội bóng xứ Nghệ dù đã có doanh nghiệp “chống lưng”, nhưng vẫn chưa thoát khỏi cái tiếng “con nhà nghèo”. Tuy nhiên, vị thế của 2 đội bóng giờ đã khác: HA.GL sau 2 mùa vô địch, hiện đang loay hoay nhưng vẫn chưa tìm lại được hào quang xưa. Trong lúc đội bóng xứ Nghệ đang là ĐKVĐ của bóng đá Việt Nam.
Tại sao có sự tréo ngoe thế?
Bầu Đức sau thời gian dùng tiền mua nhân tài và treo thưởng lớn thuộc dạng vô tiền khoáng hậu, giờ tuyên bố không tung tiền mua cầu thủ với giá “trên trời”. Ông cũng không treo thưởng vô tội vạ như trước, đồng thời cật lực lên án những ông chủ của các đội bóng khác đang làm lũng đoạn thị trường cầu thủ Việt Nam bằng những cái giá rất bất hợp lý. Mà nói đâu xa, ngay chuyện giá cầu thủ Việt Nam tăng phi mã trên TTCN những năm gần đây là điều ai cũng thấy, nhưng để ngăn chặn thì chưa thể.
Vì không chịu bỏ tiền quá nhiều để giữ và mua cầu thủ, nên lực lượng của đội bóng phố Núi giờ đây thuộc loại rất bình thường, và thành tích tỷ lệ thuận với thực lực là dễ hiểu. Trong khi đó, SLNA dù không nhiều tiền, nhưng họ luôn biết chắt bóp và xoay xở khéo với số tiền đang có để tuyển về những ngoại binh cần và đủ. Đồng thời, xứ Nghệ nổi danh về đào tạo trẻ và dàn nội binh của họ luôn là niềm mơ ước với các CLB khác. Vì thế, chức VĐQG mùa giải 2011 chính là cách để bóng đá xứ Nghệ phất lên, dù thực tế có lẽ vẫn chưa như mong muốn...
Cuối tuần này trên sân Vinh sẽ là cuộc so kè giữa tân vương và cựu vương. Cuộc đối đầu của những nghịch lý, nhưng xem ra lại rất bình thường ở bóng đá Việt.
Bongdaplus.vn