
Huynh đệ tương tàn
Còn nhớ mùa giải 2010, trong giai đoạn HN.T&T đang khát điểm để chạy đua tới ngôi vô địch, thì chính trận thua 0-2 trước SHB.ĐN đã khiến đội bóng Thủ đô lao đao. Tới mùa 2011, cũng với trận thua với tỉ số tương tự trước SHB.ĐN trong đúng ngày khai Xuân, HN.T&T đã đối diện với một cơn khủng hoảng.
Nói vậy để thấy, trong bất cứ hoàn cảnh nào, SHB.HN và HN.T&T cũng không “nhường” nhau. Nỗi cay đắng từ trận thua SHB.ĐN năm 2010 đối với đội bóng Thủ đô có lẽ đến giờ họ vẫn chưa thể quên, nhất là khi phải tính tới những bài toán trên đường đua vô địch thì cú vấp ấy càng khiến HN.T&T thêm quyết tâm đả bại đối thủ đến từ Đà Nẵng. Đơn giản, họ là hai đội bóng mạnh, sở hữu lối tấn công hiện đại và đều là ứng viên cho danh hiệu vô địch. Hơn nữa, HLV Lê Huỳnh Đức và HLV Phan Thanh Hùng cùng được đánh giá cao ở tài cầm quân và cuộc so tài của họ dưới góc độ nào đó, được xem như thước đo về năng lực.

Khi trái bóng còn chưa lăn, HN.T&T đang có phong độ cực tốt. Họ độc chiếm ngôi đầu với 13 điểm và sẵn sàng thách thức SHB.ĐN. Trong khi đó, sau chuỗi 4 trận bất bại, SHB.ĐN đã phải nếm trái đắng. Tại vòng 5, họ gục ngã trước SG.FC. Mọi chuyện sẽ trở nên tệ hơn nếu đội bóng sông Hàn nhận thêm một thất bại nữa. Có điều, để tránh đối diện với một kết quả không mong muốn, họ phải vượt qua người anh em HN.T&T. Ngần ấy lý do cũng đủ để người ta tin, màn gặp mặt giữa SHB.ĐN và HN.T&T sẽ là một cuộc đại chiến.
Cờ trong tay ai?
SG.FC đã và đang khẳng định được sức mạnh cũng như vị thế sau 5 vòng đấu. So với Thanh Hóa, họ được đánh giá cao hơn hẳn và màn trình diễn ở tứ kết Cúp quốc gia (thắng 3-1) đã minh chứng cho nhận định trên. Tuy nhiên, ở lần gặp lại này, Thanh Hóa có lợi thế sân nhà. Đội bóng xứ Thanh cũng chưa thể quên nỗi đắng cay vừa diễn ra cách đây hơn 2 tuần. Chắc chắn, thầy trò HLV Triệu Quang Hà sẽ dốc toàn lực, cả về chuyên môn lẫn tinh thần trong cuộc đối đầu với SG.FC. Bởi vậy, cuộc chiến giữa hai đội bóng này sẽ rất khó đoán.
Tương tự, sân Vinh cũng rất nóng khi SLNA tiếp HA.GL. Dù là khách nhưng đội bóng phố Núi vừa có dấu hiệu hồi sinh khi thắng ngược CLB Hà Nội. NHM cũng chờ đợi Choi Yoon-Kyum - vị HLV ngoại duy nhất của V-League sẽ xoay xở như thế nào khi tới làm khách tại chảo lửa thành Vinh.
Sẽ thiếu nếu không điểm qua những cái tên như V.HP, CLB Hà Nội hay K.KH. 3 gương mặt này đang ở đáy của BXH. Tuy nhiên, ở vòng đấu thứ 6, họ có một lợi thế rất lớn khi được thi đấu trên sân nhà. Đáng chú ý là cặp đấu giữa V.HP với K.KH. Hãy chờ xem HLV lão luyện Lê Thụy Hải làm gì để cứu vãn con tàu đắm V.HP…
CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
6 bàn: Felix (CS.ĐT)
5 bàn: Timothy (CLB Hà Nội)
4 bàn: Văn Quyết (HN.T&)T, Kesley (SG.FC)
DANH SÁCH TREO GIÒ
Văn Quyết (HN.T&)T; Chí Công (B.BD)
Bongdaplus.vn