
Nhưng từ Hữu Thắng, Huy Hoàng đến Trọng Hoàng, liệu SLNA sẽ đổi thay?
TỪ HỮU THẮNG…
Thập kỷ 90 của thế kỷ trước, Hữu Thắng bắt đầu nổi lên như một hậu vệ hàng đầu của bóng đá xứ Nghệ. Dường như Hữu Thắng sinh ra để làm thủ lĩnh. Tố chất ấy bắt đầu từ cái uy trên khuôn mặt điển trai nhưng rất lạnh của anh. Thắng thuộc mẫu người ít nói, nhưng sống có nghĩa tình. Trên sân lại có một Hữu Thắng rất khác, anh chơi bóng quyết liệt, thậm chí “rất rắn” nếu cần thiết.

Tại SEA Games 18, ở Chiang Mai (Thái Lan) năm 1995, cùng với ĐTVN giành HCB, Hữu Thắng đã trở thành thần tượng của rất nhiều người. Ở SLNA bấy giờ, Hữu Thắng đã là sự lựa chọn số một cho chiếc băng đội trưởng. Hữu Thắng đã chứng tỏ uy tín của mình, trong những lần góp mặt ở ĐTQG sau đó. Điển hình là tại SEA Games 19 và Tiger Cup 98, anh đều được tín nhiệm trao băng thủ quân.
… ĐẾN HUY HOÀNG
Quãng thời gian Hữu Thắng còn thi đấu, cầu thủ trẻ Huy Hoàng cũng bắt đầu nổi như cồn. Năm 1999, Hoàng giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải U18 Quốc gia. Chỉ 2 năm sau, anh bổ sung một danh hiệu nữa - Cầu thủ xuất sắc nhất giải U21 Quốc gia. Huy Hoàng trở thành người kế nhiệm thích hợp nhất cho vị trí trung vệ mà Hữu Thắng để lại.

Vào thời điểm thế hệ vàng của bóng đá Nghệ An treo giày, hoặc đến chân trời mới, Huy Hoàng trở thành một thủ lĩnh, một điểm tựa tinh thần của cả đội bóng. Điều đặc biệt, Huy Hoàng như một “phiên bản” của Hữu Thắng. Anh cũng có khuôn mặt điển trai nhưng lạnh lùng, bên cạnh đó là phong cách chơi bóng quyết liệt chẳng thua kém gì đàn anh. Huy Hoàng là mẫu trung vệ khó ưa của những tay săn bàn hàng đầu ở V-League.
Ở Huy Hoàng còn có một nét giống Hữu Thắng nữa, đó là lòng nghĩa hiệp. Anh sẵn sàng dang tay nâng đỡ đàn em. Thế nên, ở Nghệ An, người ta hay nói vui rằng: “Muốn biết anh Hoàng tốt như thế nào, hỏi Văn Quyến sẽ rõ”. Và cũng lạ lùng, sau chức VĐQG 2001, phải mất 1 thập kỉ sau, SLNA mới lại lên ngôi Vua. Không ai khác, Huy Hoàng là đội trưởng, còn Hữu Thắng là người chèo lái đội bóng xứ Nghệ đến đỉnh vinh quang.
… VÀ TRỌNG HOÀNG, ĐỘI TRƯỞNG CỦA TƯƠNG LAI?
SLNA mang một dòng máu trẻ, đó có thể coi là một thế hệ tài năng của bóng đá xứ Nghệ và Việt Nam. Xét về tài năng và tính cách, chưa ai nổi trội như Hữu Thắng và Huy Hoàng trước đây. Nhưng rõ ràng, không phải vô cớ mà HLV Hữu Thắng và những người làm bóng đá tại SLNA lại trao chiếc băng thủ quân cho Trọng Hoàng ở những trận Huy Hoàng vắng mặt.
Nói cách khác, đó là sự quy hoạch cho tương lai của SLNA. Sự lựa chọn ấy không đặt nhầm chỗ, bởi ở những trận đấu vừa qua, Trọng Hoàng đã hoàn thành xuất sắc vai trò của một thủ lĩnh trên sân. Người ta tìm thấy được những nét tính cách rất đặc trưng của mẫu thủ lĩnh ở bóng đá xứ Nghệ. Đó là chơi bóng máu lửa, nói ít làm nhiều.
Chiếc băng đội trưởng từ Hữu Thắng đến Huy Hoàng có cái gì đó na ná về cá tính và lối đá được coi là “chém đinh chặt sắt”. Nếu tương lai, vinh dự ấy thuộc về Trọng Hoàng (một tiền vệ), liệu SLNA sẽ thay đổi? Rất khó đoán, nhưng hình như đã bắt đầu có những sự thay đổi trong tư duy chơi bóng của các cầu thủ SLNA - tư duy chơi bóng quyết liệt nhưng không thô bạo.
Bongdaplus.vn