
HLV Lê Thụy Hải gần như ngồi bất động trên ca-bin huấn luyện khi đội nhà nhận bàn thua thứ hai. Ánh mắt ông trĩu nặng nỗi buồn. Nhìn cảnh tượng đó, nhiều người ngạc nhiên bởi với tính cách, phong thái của vị HLV cá tính này, thì chuyện ngồi bất động, phó mặc cho số phận như là lát cắt thu nhỏ về hình hài của V.HP. Đội bóng đất Cảng dường như đã buông xuôi khi không thể tìm được đường vào khung thành đối phương, và gần 20 phút cuối trận chẳng khác nào màn tra tấn về tinh thần với V.HP.

HLV Lê Thụy Hải và học trò nặng trĩu lo âu - Ảnh: Đức Cường
HLV Lê Thụy Hải khi về V.HP đã tạo điều kiện cho những cầu thủ vốn bị thất sủng từ thời HLV Nguyễn Đình Hưng như Xuân Thành, Hữu Phước… được thi đấu. Ông Hải muốn tạo sự công bằng, cho tất cả được chơi bóng, để từ đó cởi nút thắt về sự căng cứng của những đôi chân. Nhưng thực tế cho thấy, V.HP bây giờ hoang mang về chính mình. Điều này chi phối trực tiếp, bào mòn những tia hy vọng vượt qua giai đoạn khó khăn của V.HP.
V.HP hoang mang, đánh mất đi sự tự tin nên khi nhận bàn thua, họ hoàn toàn không thể tự kiểm soát. HLV Lê Thụy Hải nói rằng, lực lượng V.HP chỉ có vậy, đó là chưa kể, chấn thương của tiền đạo Kavin chưa bình phục, trong khi lối chơi của Thiago không cho thấy sự ăn ý với các “vệ tinh” mới như Ansah, Đình Tùng. Đây được xem là bài toán lớn nhất mà HLV Thụy Hải phải giải, nếu muốn có được bàn thắng đầu tiên khi về dẫn dắt đội bóng đất Cảng.

Bao giờ niềm vui trở lại? - Ảnh: Đức Cường
2 trận làm khách đều thua, hơn ai hết, áp lực vốn đã lớn giờ đây càng lớn hơn với V.HP. Trong tình cảnh khó khăn này, chỉ chiến thắng mới có thể xua tan được mây mù. 2 trận tiếp theo được thi đấu trên sân nhà, nếu không giành kết quả khả quan thì chưa biết điều tồi tệ gì sẽ đến với V.HP. V.HP vốn giỏi vượt khó, và lúc này, thầy trò HLV Thụy Hải cần thắp sáng niềm tin, gạt nỗi lo đi mà bước tiếp!
Bongdaplus.vn