
Tình yêu luôn là đề tài được nói đến nhiều nhất, ca ngợi nhiều nhất với vô vàn những mỹ từ. Song đây cũng là chủ đề mang đến nhiều bi thương ai oán. Lạ một điều là sự bi thương, trắc trở trong tình yêu lại thường đi sâu vào lòng người hơn. Dù thực tế thì ai cũng thích mình có một mối tình vẹn toàn và kết thúc thật có hậu.
Chẳng rõ từ đâu có kiểu ví von tình yêu của giới cầu thủ cũng như một trận đấu: Tấn công ồ ạt lúc đầu, đuối dần ở những phút cuối, và nhiều khả năng sẽ “lên đường” lúc trận đấu kết thúc. Mà trong giới cầu thủ thì đã có không ít người tỏ ra “mong manh, dễ vỡ” trước những bóng hồng, họ yêu không chỉ một. Do vậy, khá nhiều phụ huynh đã cấm tiệt những cô con gái yêu hoặc lấy một anh cầu thủ nào đó. Vì thế mà trong giới quần đùi áo số, đã có khá nhiều câu chuyện tình dang dở, hoặc nếu có đến được với nhau thì chàng và nàng cũng phải trầy vi, tróc vảy mới có thể vượt qua rào cản của gia đình. Thực tế, trái tim của cầu thủ có “mong manh” hay không thì chưa biết, nhưng nếu đã làm vợ cầu thủ thì sẽ phải hy sinh nhiều lắm, nhất là phải chấp nhận sống trong cảnh người đàn ông của gia đình xa nhà biền biệt quanh năm.
Sau vòng đấu thứ 5, giới quần đùi áo số đã tranh thủ những ngày nghỉ ngắn ngủi để về sum vầy bên vợ con. Đồng thời họ mua những món quà tặng vợ hoặc người yêu nhân ngày Valentine. Hôm trên Gia Lai, cầu thủ Xuân Luân của CLB Hà Nội đã khoe với tôi cặp nhẫn gắn lông đuôi voi nhằm mang lại may mắn (theo như truyền thuyết) mà anh vừa đi lùng cả buổi sáng ở phố Núi mới mua được. Món quà ấy anh dành cho vợ nhân ngày tình yêu. Nhìn gương mặt rạng rỡ của Luân khi khoe đôi nhẫn là đủ hiểu, anh hạnh phúc thế nào. Chí ít thì điều đó cũng phần nào cho thấy, giới cầu thủ vẫn rất biết cách chăm lo cho tổ ấm, chăm sóc cho “hậu phương” vốn hằng ngày luôn ngóng chờ họ nơi quê nhà.
Nhân chuyện tặng quà ngày lễ Tình nhân, lại nhớ lời tâm sự của vợ một cầu thủ, cũng nhân ngày Valentine: “Món quà lớn nhất và ý nghĩa nhất của chồng em dành cho em chính là trái tim của anh ấy. Chỉ cần anh ấy luôn hướng về em, về con, về gia đình thì đó là món quà lớn và quý nhất rồi, chứ chẳng cần phải tặng gì cả. Vì nếu anh ấy có tặng cho em kim cương, nhưng lòng lại hướng về người khác, vậy món quà tình yêu mà em nhận có còn ý nghĩa gì không?”. Lời thổ lộ ấy, có lẽ cũng thay lời muốn nói cho tất cả những “hậu phương” khác của giới quần đùi áo số.
Bongdaplus.vn