
Tinh thần thường được vin vào để làm cái cớ lý giải cho những chiến thắng hoặc thất bại, khiến nhiều lúc cảm giác như bóng đá ở ta chỉ có tinh thần là chính.
Sau trận thua HA.GL (1-2), HLV Nguyễn Thành Vinh dù không trách móc gì học trò, nhưng ông lại nhấn mạnh rằng, tinh thần thi đấu của các cầu thủ CLB Hà Nội chưa đủ và chưa thật sự bùng nổ. Trong những lúc khó khăn như thế, điều vị HLV trưởng này cần là các học trò phải nỗ lực tối đa với tinh thần thi đấu ở mức 120%, chứ không phải chỉ cố gắng ở mức vừa tầm như hiện nay.
Đấy là chuyện của đội thua, trong khi đó, HLV Choi Yoon-gyum của đội thắng HA.GL cũng lên tiếng không hài lòng về tinh thần thi đấu của cầu thủ phố Núi. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, vị HLV người Hàn Quốc này cho biết: “Tôi chỉ hài lòng về kết quả, nhưng hoàn toàn không hài lòng về lối chơi của các cầu thủ HA.GL. Nói thật, tinh thần và ý chí của cầu thủ vẫn không tốt trong trận này”.
Lấy chuyện hậu trường sau trận HA.GL - CLB Hà Nội ở vòng 5 V-League Eximbank 2012 vừa qua để minh chứng cho câu chuyện tinh thần thi đấu của các đội bóng Việt Nam. Từ đấy lại giật mình khi thấy hầu hết các HLV ở ta thường hay nhấn mạnh đến tinh thần thi đấu của cầu thủ, và xem đây là vấn đề mang tính sống còn của một trận đấu lẫn một đội bóng, chứ chẳng phải là yếu tố chuyên môn hay những vấn đề nào khác. Âu cũng lạ, bởi hầu như ai cũng biết trong bóng đá, chuyên môn và lực lượng mới là vấn đề quyết định đến sự thành bại, còn tinh thần là một yếu tố không thể định hình, mơ hồ và chẳng thể là tất cả.
Nói đâu xa, cứ lấy 2 đội bóng vừa đối đầu nhau trên Pleiku để phân tích thì có thể nhận ra ngay vấn đề. Chủ nhà HA.GL thắng, nhưng thực tế là lực lượng của họ không mạnh, sự kết nối giữa các tuyến chưa ổn định, trong lúc HLV người Hàn Quốc lại chưa hiểu hết về đội bóng mà ông đang dẵn dắt. Vậy hỏi sao HA.GL không phập phù. Trong lúc đó, CLB Hà Nội thì hậu trường chưa ổn định, các cầu thủ ra sân gần như mạnh ai nấy đá. Vì thế, nếu đội bóng Hà thành thắng mới là đáng bàn.
Ở V-League năm nay, nếu nói về tinh thần, có lẽ khó CLB nào vượt được K.Kiên Giang. Tân binh này luôn vào sân với 120% tinh thần như lời nhận xét của HLV Lại Hồng Vân dành cho các học trò, nên dù thực lực có yếu và thiếu, họ vẫn giành những trận thắng đầy bất ngờ. Tuy nhiên, yếu tố tinh thần chỉ giúp K.Kiên Giang gây đột biến ở vài thời điểm, chứ lâu dài thì chuyên môn và thực lực mới là điều quyết định, nên giờ đây họ đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách.
“Có thực mới vực được đạo”, chẳng ai có thể sống và tồn tại bằng tinh thần mãi được!
Bongdaplus.vn