
1. Nói oái ăm, bởi chỉ cách đây 2 năm, tức mùa giải 2010, Hải Phòng còn là cái tên hàng đầu trong việc cạnh tranh ngôi vô địch, và vị trí á quân mùa giải năm ấy khiến NHM đất Cảng như phát cuồng. Lần ấy CĐV xứ này đã tự sướng với nhau bằng những băng rôn: “V.HP mới thực sự là nhà vô địch của mùa giải”, bởi không phục ngôi vô địch của HN.T&T. Vậy nhưng sau 2 năm, từ một đội bóng được đầu tư rầm rộ, chi tiền không tiếc tay tuyển về những cái tên hoành tráng, giờ đây họ lại đang được xếp trong những ứng viên “nhiều khả năng rớt hạng”. Đá 5 trận, V.HP chưa biết mùi chiến thắng, mới chỉ có 2 điểm, xếp chót bảng.

Chiều qua, HLV Lê Thụy Hải đã có dịp hội ngộ với đội bóng cũ V.NB, lúc cùng các học trò đất Cảng về đối đầu cùng đội quân của HLV Nguyễn Văn Sỹ. Tuy nhiên, trước chủ nhà V.NB không quá nổi trội, đội khách V.HP càng tệ hơn khi chơi rất rối ren, yếm thế và thất bại với 2 bàn trắng. Không thể trách HLV Lê Thụy Hải, vì ông chẳng phải là phù thủy có cây đũa phép để sau 2 trận đấu có thể hàn gắn những mảnh ghép vụn trong đội hình, cũng như sốc dậy được tinh thần của một đội bóng đã bị làm cho rệu rã sau một thời gian dài. Kéo đội bóng đất cảng khỏi cơn nguy khốn, xem ra HLV họ Lê sẽ còn phải vất vả nhiều.
2. Người ta bảo, V.HP suy yếu vì tiền không còn được đổ vào nhiều như trước, nhưng CLB Hà Nội của bầu Kiên thì không thể bảo là ít kinh phí được. Trước mùa giải, đây là đội bóng được đầu tư rầm rộ nhất, nhưng hôm qua đội bóng Hà thành lại tiếp tục nhận thêm 1 trận thua trước HA.GL. Sau đó, dù HLV Nguyễn Thành Vinh của CLB Hà Nội đổ lỗi trận thua ấy có sự “góp tay” của trọng tài, nhưng vẫn phải thừa nhận là các học trò của ông phối hợp không tốt, nhất là tinh thần chưa cao và điều này thì cần có sự động viên trong thời gian tới của lãnh đạo đội bóng, nhất là bầu Kiên.

Sau trận thua ở Gia Lai, đã bắt đầu xuất hiện thông tin về việc HLV lão làng này có thể sẽ ra đi, thay chỗ ông Vinh là một cái tên cũng khá kỳ cựu trong giới bóng đá. Nhưng tạm thời, đấy vẫn chỉ là tin đồn.
3. Ở nhóm đầu, Hà Nội T&T tiếp tục có trận thắng thứ 4 sau 5 vòng đấu, và bại tướng của HLV Phan Thanh Hùng lần này là Triệu Quang Hà (Thanh Hóa), một người quen cũ của HN.T&T. Nắm khá rõ lối chơi của chủ nhà, đội bóng xứ Thanh đã chọn cách đá khá rắn, nhưng Hà Nội T&T lâu nay lại là khắc tinh của lối đá “chém đinh, chặt sắt”. Vì vậy, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã cầm trịch trận đấu và giành chiến thắng 3-2 trước một đội khách cũng chẳng chịu lép vế là bao. Sau vòng 5, đội bóng của bầu Hiển tiếp tục giữ vững ngôi đầu.
Chiều qua, B.BD và SL.NA đã có một cuộc so kè bất phân thắng bại ở đất Thủ. Đội khách được đánh giá là chơi hay hơn, lấn lướt hơn và có sự tiếp sức của gần 7000 khán giả xứ Nghệ, nhưng vẫn không thể tìm được chiến thắng. Người ta tiếc cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng, nhưng cũng mừng cho chủ nhà B.BD đã bắt đầu có những sự chuyển biến mạnh mẽ trong 2 vòng gần đây.
Sau 5 vòng, “bảng phong thần” bắt đầu có những cái tên!
Bongdaplus.vn