
Trận này, CLB Hà Nội vẫn kịp tung ra đội hình mạnh nhất. Trước đó, đội khách đã phát hoảng khi túi hành lý chứa trang phục thi đấu của Công Vinh và Đại Đồng bị thất lạc ở sân bay Pleiku. BHL đội này phải nháo nhào đi in gấp tên và số áo cho 2 cầu thủ nói trên sao cho họ kịp góp mặt trong trận đấu chiều qua. Nhưng bỏ qua những trục trặc, các vị khách vẫn vào trận rất hưng phấn, minh chứng là họ mở tỷ số sau một pha phối hợp đẹp mắt giữa Công Vinh và Timothy. Bàn thắng đó khiến bầu Kiên vui lắm. Thậm chí pha lập công cân bằng tỷ số 1-1 của đội chủ nhà vào cuối hiệp 1 vẫn không thể dập tắt nụ cười của ông bầu này.
Thế nhưng vào hiệp 2, mọi thứ đã thay đổi, lối chơi mạnh ai người nấy đá của các cầu thủ CLB Hà Nội lại tái hiện, các pha phối hợp rời rạc, uể oải, để rồi lưới của thủ môn Đức Cường lại thêm một lần bị xé (phút 65) khiến CLB Hà Nội thua ngược 1-2. Diễn biến trên sân khiến bầu Kiên dù đã rất cố gắng giữ sự bình thản, nhưng người ta vẫn thấy rõ sự nôn nóng, âu lo hiện rõ trên gương mặt ông. Trong lúc đó, HLV Nguyễn Thành Vinh vẫn hối hả đốc thúc với hy vọng tiếp lửa cho các học trò. Nhưng có vẻ như điều đó càng khiến họ rối hơn.
Sau trận thua trên phố Núi, HLV Nguyễn Thành Vinh và bầu Kiên đã có cuộc trò chuyện khá lâu. Trong phòng họp báo, ông Vinh bày tỏ sự không hài lòng về trọng tài và cho rằng bàn gỡ hòa của Evaldo cho HA.GL đã rơi vào thế việt vị, và theo nhà cầm quân này, điều đó đã ảnh hưởng nhiều đến tinh thần các học trò của ông.
Ngoài ra, ông Vinh cũng đề nghị bầu Kiên nên có những động thái để đốc thúc tinh thần cầu thủ, vì tinh thần là nguyên nhân lớn dẫn đến những trận thua mà CLB Hà Nội phải hứng chịu gần đây.
Bongdaplus.vn