
Nhưng đối thủ của đội bóng đất Cảng là một V.NB đang hết sức hưng phấn sau những kết quả thi đấu tích cực gần đây. V.NB chắc hẳn không muốn để đối thủ đang lận đận cản đà thăng tiến của mình. Rõ ràng, phía trước là một trận cầu đầy gian khó dành cho HLV Lê Thụy Hải cùng các học trò.
Trận đấu đầu tiên trên cương vị HLV V.HP, ông Hải đã phải nếm thất bại nặng nề trước SG.FC. Ông nói mình không hề buồn vì kết quả ấy, bởi SG.FC quá mạnh so với V.HP. Quả thật, rất khó đòi hỏi ông Hải “lơ” có thể mang chiến thắng về cho V.HP trong một thời gian ngắn ngủi.
Cần thêm thời gian để ông Hải nhào nặn V.HP thành một tập thể “khỏe mạnh” hơn. Tuy nhiên, thất bại trên sân Thống Nhất ở vòng trước khiến V.HP tụt xuống vị trí cuối bảng. Tình thế lúc này không cho phép họ có quyền được bình thản. Nếu tiếp tục thất bại, chẳng dễ để ông Hải nói mình không buồn, bởi áp lực khi ấy sẽ bị nhân lên gấp bội.
Hơn ai hết, ông Hải ý thức được trọng trách nặng nề của mình và sẽ phải tìm mọi cách để V.HP đứng vững trước đội chủ nhà V.NB. Dù sao, trong tay ông cũng có “vũ khí” là sự hiểu biết về đối thủ. Hơn nữa, V.NB dù đang hưng phấn nhưng không phải là “ông kẹ” cỡ SG.FC.
NHM bóng đá Hải Phòng đang nín thở chờ đợi HLV Lê Thụy Hải thể hiện tài năng. Và nếu điều đó xảy ra, sóng gió sẽ giảm đi rất nhiều với đội bóng đất Cảng.
Bongdaplus.vn