
NHM đất Cảng không khỏi sốc khi vòng trước, V.HP bị Sài Gòn FC xé toang mành lưới đến 4 lần. Có thể Trọng Nghĩa sớm bị 2 thẻ vàng khiến V.HP phá sản kế hoạch có điểm. Nhưng thực tế cũng cho thấy, V.HP đang rất mong manh từ độ kết dính trong lối chơi cho đến tâm lý thi đấu. Sau trận thua này, HLV Lê Thụy Hải dù vẫn tỏ ra bình thản, nhưng thực tế khi trở về đất Cảng, ông không tránh khỏi nỗi buồn.
Tuy nhiên, ở thời điểm khó khăn, tính cách mạnh mẽ của ông Hải “lơ” đã nhường chỗ cho sự nhẹ nhàng. Ông tận tình chỉ dẫn các học trò những hạn chế, đặc biệt là ở hàng thủ, cũng như khích lệ hàng công tự tin cầm bóng, phối hợp với nhau. Lực V.HP thì tất cả đều biết. Họ sở hữu những cá nhân có thể tạo nên đột biến và thật may ở trận này, V.HP còn có sự trở lại của Đình Tùng và Kavin sau thời gian dài bị chấn thương.
V.HP đang căng thẳng cao độ, điều này gần như trái ngược với tâm lý hưng phấn của V.NB. Trước khi bước vào mùa giải 2012, HLV Nguyễn Văn Sỹ đã rèn thể lực cho các học trò rất nhiều. Trước trận này, chân sút Moussa bình phục chấn thương lật cổ chân, và Gustavo đang có phong độ cực tốt sẽ là cơ sở để đội chủ nhà có ít nhất được 1 điểm.
Sân Ninh Bình đã được tăng cường lực lượng an ninh lên tới 300 người để đón tiếp hàng nghìn NHM đất Cảng kéo về đây. Sức nóng trên khán đài sẽ lớn vô cùng, nhưng điều đó chưa chắc đã tiếp thêm sức mạnh cho một V.HP vốn đang căng cứng có thể giải được “vận đen”.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
V.NB: Mạnh Dũng, Ngọc Lung, Như Thành, Gia Từ, Văn Duyệt, Razak, Văn Thành, Tiến Thành, Mạnh Dũng, Gustavo, Moussa.
V.HP: Xuân Việt, Đức Nghĩa, Hữu Phước, Văn Ngân, Xuân Phú, Minh Châu, Ansah, Đình Tùng, Thanh Phúc, Fagan, Kavin.

DỰ ĐOÁN: 2-1
Bongdaplus.vn