
Ở vòng đấu thứ tư, người ta đã được chứng kiến sự trỗi dậy bất ngờ của những đội bóng “chiếu dưới”.
Những cái tên gây ấn tượng nhất là Quảng Nam và XSKT Lâm Đồng. Hai đội bóng này đang dẫn đầu trên BXH. Đầu tiên là Quảng Nam, từ một đội bóng lâm vào cảnh khốn khó về tài chính lẫn lực lượng vì những lùm xùm với nhà tài trợ Bảo hiểm Thái Sơn Quảng Nam (thuộc Tập đoàn Xuân Thành) cuối mùa năm ngoái, thì bây giờ họ lại đang phất lên "như diều gặp gió". Vẫn biết, Quảng Nam đã có chỗ dựa về tài chính là QNK (Cty cổ phần đầu tư QNK Quảng Nam), nhưng sự vươn lên của thầy trò HLV Trần Vũ vẫn khiến người ta ngạc nhiên. Bởi, rõ ràng, lực lượng của Quảng Nam chỉ được xếp hạng trung bình ở giải hạng Nhất.
Tương tự, XSKT Lâm Đồng cũng đang làm nhiều người ngạc nhiên với câu chuyện cổ tích của một anh tân binh. Lực lượng của họ không thuộc nhóm giàu tính cạnh tranh vì nòng cốt chủ yếu là quân của ông Vũ Quang Bảo từ đội bóng cũ QK4. Thêm nữa, XSKT.LĐ cũng không thuộc hạng khá giả.
Giải hạng Nhất là một cuộc đua đường trường. Thế nên, một câu hỏi đã được đặt ra với những đội bóng nói trên, là họ có đẳng cấp đích thực hay chỉ thành tích ấy chỉ đơn thuần dựa trên phong độ nhất thời?
Ở các mùa giải trước, dễ thấy những đội bóng cán đích ở nhóm đầu vào cuối mùa thường có lượng và chất rất tốt cộng thêm nguồn tài chính dồi dào. Chẳng hạn như V.NB mùa 2009, HN.ACB (2010), hay SG.XT ở mùa giải 2011. Tất nhiên, cũng có những ngoại lệ, như QK4 hay K.Kiên Giang.
Xét theo các yếu tố này, Quảng Nam và XSKT.LĐ vẫn có quyền mơ về một câu chuyện cổ tích. Nhưng rõ ràng, để biến điều đó thành hiện thực thì họ vẫn cần tạo ra những cú đột phá. Đó là sự đầu tư về tiền bạc, lẫn con người. Nhờ vậy, họ mới có thể hy vọng về một cú lật đổ các đại gia ở giải hạng Nhất như ĐT.LA, An Giang…
Bongdaplus.vn