
Không phải lác đác một vài cầu thủ như trước, chiều Chủ Nhật tới, khán giả Cao Lãnh sẽ đón nhận một cuộc trở lại ồ ạt của những đứa con từng thành danh trong màu áo của CS.ĐT. Họ là những cầu thủ như Việt Cường, Minh Triết, Duy Khanh, Được Em, Văn Nghĩa và thậm chí cả Aniekan. Ngay cả ở khu kỹ thuật thì HLV Phạm Công Lộc cũng sắm vai trò thuyền trưởng của N.SG chứ không phải của CS.ĐT như 1 năm trước. Chưa bao giờ khán giả Đồng Tháp lại cùng một lúc đón đến 7 người con của quê hương trở về ở một đội bóng bên kia chiến tuyến.
Nói một cách ví von thì có thể gọi, cuộc đối đầu trên sân Cao Lãnh vào chiều cuối tuần này giữa N.SG và CS.ĐT là “người Đồng Tháp đá với người Đồng Tháp”. Nếu xét trên phương diện chuyên môn thuần túy thì đây là một cuộc chiến khẳng định giá trị của bản thân. Bởi những người ra đi tức là muốn tìm kiếm một danh vị cao hơn khi đã khẳng định được khả năng ở mảnh đất quê nhà. Trong lúc đó, những con người đang đồng cam cộng khổ trong màu áo của CS.ĐT cũng rất khát khao để khẳng định sân Cao Lãnh không thiếu nhân tài.
Sự chú ý không chỉ nhìn ở khát khao khẳng định của những con người từng chung xuồng giờ ở hai bên chiến tuyến, mà ở đó, cũng có thể cách ứng xử với nhau của những “người quen cũ”. Bóng đá Việt Nam vẫn bị đồn thổi bởi những quan hệ “zíc zắc” đằng sau, nên cuộc đối đầu trên sân Cao Lãnh cũng được liệt vào dạng nhạy cảm. Bởi quen, thân nên dễ phát sinh kết quả theo kiểu dư luận hay râm ran là “tình thương mến thương”.
Thế nên, cuộc chiến không chỉ là sự khẳng định về giá trị bản thân khi người Đồng Tháp đá với người Đồng Tháp, mà còn là khẳng định cho sự sòng phẳng của cuộc chơi.
Bongdaplus.vn